PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống ovid-19 cho biết cuối giờ chiều ngày 8/6, "bệnh nhân 91" đã có thể ngồi dậy, đung đưa cả hai chân. Bên cạnh đó, nam bệnh nhân đã tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh.
Cách đây ít ngày, nam phi công đã tự cầm cốc uống nước và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Bệnh nhân bắt đầu được cho ăn qua đường tiêu hoá trở lại. Các bác sĩ cũng tập vật lý trị liệu cho người bệnh 2 lần mỗi ngày.
Theo ông Khuê, khi chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng của nam phi công người Anh, các chuyên gia trong hội đồng chuyên môn và Tiểu ban Điều trị đều ngỡ ngàng, không thể tin bệnh nhân có thể tiến triển nhanh đến vậy.
"Đây là sự tiến bộ lớn của cả 'team' điều trị và Hội đồng chuyên môn cũng như các chuyên gia của hai bệnh viện đã cố gắng chăm sóc, điều trị, đưa ra phương án điều trị bệnh nhân phù hợp với từng giai đoạn sức khoẻ", ông Khuê nói.
Phi công người Anh là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất ở Việt Nam vẫn còn điều trị. Người này mắc Covid-19 sau khi đến Buddha Bar & Grills, TP HCM và nhập viện ngày 18/3. Hiện "bệnh nhân 91" đã trải qua 82 ngày điều trị, trong đó tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM từ ngày 18/3 đến 22/5; sau đó chuyển qua khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy từ 22/5 đến nay.
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, cho biết chi phí điều trị cho phi công người Anh tại bệnh viện là khoảng 3,5 tỷ đồng. Hiện phía bệnh viện làm việc với đại diện công ty cung cấp bảo hiểm cho "bệnh nhân 91" về việc chi trả chi phí này.
Sáng 9/6, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, Trong khi đó, tổng số trường hợp mắc Covid-19 được chữa khỏi là 316/332 bệnh nhân. 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.
Hiện còn 16 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Năm bệnh nhân trong số này đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ một lần trở lên, 11 người vẫn dương tính.
Phạm Chiểu