Những tòa nhà xây dựng chất lượng kém bị sập trong trận động đất, bên cạnh các tòa nhà kiên cố vẫn đứng yên. Ảnh: AP
Các quan chức cho biết ở Thổ Nhĩ Kỳ hiếm khi áp dụng các quy tắc xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chống động đất. Điều này dẫn đến hàng nghìn tòa nhà bị nghiêng ngả hoặc đổ sập khi xảy ra động đất mạnh 7,8 và 7,5 độ hôm 6/2. Hiện các công tố viên nước này thu thập vật liệu xây dựng để làm bằng chứng chống lại 131 người bị tình nghi "cắt xén" các tòa nhà. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ trừng phạt những người này để chịu trách nhiệm cho vụ việc.
Hai nhà thầu bị cáo buộc chịu trách nhiệm với một số tòa nhà ở Adiyaman đã bị bắt tại sân bay Istanbul hôm qua. Họ đang định lên chuyến bay tới Georgia, theo hãng tin tư nhân DHA. Một nhà thầu của tòa nhà 12 tầng cao cấp ở thành phố Antakya bị sập trong trận động đất - giết chết rất nhiều người - cũng bị giam giữ ở sân bay trước khi lên đường trốn ra nước ngoài. Hai nghi phạm khác ở tỉnh Gaziantep bị bắt vì nghi ngờ bỏ bớt các cột để cơi nới không gian của một tòa nhà bị sập.
Một trong những tòa nhà bị hư hại ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Các vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố thành lập văn phòng "Điều tra tội phạm động đất", nhằm thu thập bằng chứng chống lại các nghi phạm và kiểm tra giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, cuộc "vây lưới" này bị coi như một cách đánh lạc hướng dư luận khỏi các quan chức chính phủ - những người phê duyệt việc xây dựng các tòa nhà kém chất lượng - trước khi cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống diễn ra vào tháng 5.
Hôm 12/2, cả CNN và NBC đều đưa tin số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lên tới 34.000 người. Hơn 80.000 người khác bị thương và con số tử vong dự kiến tiếp tục tăng lên, trong bối cảnh các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ diễn ra chậm chạp. Trong chuyến thăm các thành phố bị tàn phá bởi trận động đất hôm 11/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gọi đây là "thảm họa thế kỷ".
Đội cứu hộ ngồi chờ cạnh một tòa nhà bị sập ở Adiyaman hôm 11/2. Ảnh: AP
Bước sang ngày thứ 7 sau thảm họa, lực lượng cứu hộ chỉ còn kéo được một số ít người sống sót ra khỏi đống đổ nát, hoang tàn. Cơ sở hạ tầng bị hư hại trên diện rộng cũng làm cản trở tiến độ giải cứu. Hiện các đội cứu hộ quốc tế phải sử dụng máy ảnh nhiệt và chó nghiệp vụ để cổ gắng phát hiện thêm những người còn sống.
Bên kia biên giới, Syria bị nội chiến tàn phá, hoàn cảnh khó khăn hơn. Số người chết ở nước này là 3.553 tính đến thứ Bảy nhưng hiện vẫn chưa được cập nhật tiếp. Các nhà ngoại giao đang hy vọng mở thêm các cửa khẩu biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do phe đối lập nắm giữ để vận chuyển hàng viện trợ. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã mở cửa cho một khu vực biên giới - hơn một thập kỷ sau khi bắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria khi chiến tranh nổ ra.
Tùng Anh (Theo NY Post)