
Cảnh sát có mặt tại nhà của Devika sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: NDTV.
Cảnh sát bang Kerela cho hay Midhun, khoảng gần 30 tuổi, đã đề nghị gia đình Devika gả cô cho anh ta nhưng bị từ chối do có sự cách biệt về tuổi tác.
Mặc dù vậy, Midhun vẫn không từ bỏ ý định cưới cô gái 17 tuổi về làm vợ và tiếp tục gây áp lực cho tới khi gia đình Devika thông báo cho cảnh sát. Lúc nhà chức trách tìm tới, Midhun tuyên bố sẽ không còn làm phiền Devika và người thân trong nhà cô.
Thế nhưng sáng sớm 3/10, anh ta lại đến trước cửa nhà Devika đòi kết hôn. Bố Devika không cho anh ta vào nhà, nhưng vì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên Devika bước ra.
Nhìn thấy Devika, Midhun đổ một loại dung dịch dễ bắt lửa lên người cô gái tuổi teen rồi châm lửa thiêu, đồng thời cũng tự thiêu mình.
Cả hai được đưa đến Đại học Y Ernakulam ở thành phố Kochi nhưng khi tới nơi thì đã tử vong. Bố Devika cũng bị bỏng trong lúc nỗ lực cứu con gái.
Hướng Dương (Theo Daily Star)