>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Nguyễn Thị Vui
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Khi được xem seri phim Twilight bao gồm loạt phim: Chạng vạng, Trăng non, Nhật thực và Hừng đông, tôi bắt gặp tình người, tính nhân văn cao cả và một tình yêu thương vô bờ. Tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến một kẻ thù thành một người bạn tốt, là cảm xúc thiêng liêng và gần gũi nhất trong cuộc sống chúng ta, không một ai có thể sống trên đời mà thiếu tình yêu thương bởi nó là sức mạnh, là điều quý giá nhất của con người.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Tôi được đón chào một thiên thần nhỏ đến với cuộc sống thần tiên của mình.
- Tôi hạnh phúc khi tìm được sự bình yên trong chính gia đình mình. Đối với tôi, gia đình là tất cả.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Nói nhiều.
- Ngủ dậy muộn.
- Đi shopping và cafe.
4. Bốn địa điểm tuyệt vời nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Đi thăm di tích núi Chứa Chan (Đồng Nai) một thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời.
- Đi du lịch Mũi Né cùng cơ quan.
- Đến thăm ngôi chùa cổ Đại Giác Cổ Tự ở Đồng Nai.
- Đi thăm một người em chồng thân yêu sống tại tỉnh Bình Dương.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Chị Thanh Thanh: Một người nhẹ nhàng, sâu sắc, hay cho mượn sách quý.
- Cô Nguyệt: Một người cô giáo, một người đồng nghiệp lớn của tôi.
- Giang còi: Người bạn thân tri kỷ, luôn biết nhường nhịn.
- Đỗ Nga: Người đồng nghiệp tuyệt vời, luôn chia sẻ mọi chuyện trong công việc.
- Đức già: Người đàn ông lớn của đời tôi, ba của con gái tôi.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Chưa thực sự hiểu và chia sẻ công việc với chồng mình.
- Chưa thực sự cố gắng trong công việc.
- Đôi khi còn thiếu quan tâm tới người thân, ba mẹ, anh chị...
- Sống chưa sâu sắc, không năng động, thiếu nhạy bén.
- Chi tiêu chưa hợp lý, mua sắm hơi quá tay.
- Vẫn thấy chưa đủ tình yêu thương dành cho mọi người.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Sống để yêu thương và dâng hiến, cho đi tức là nhận.
- Không gì êm dịu cho tầm hồn người mẹ bằng một đứa con gái yêu thương.
- Tình yêu là biểu tượng của sự vĩnh cửu, xua tan mọi cảm nhận về thời gian, xóa bỏ mọi ký ức về sự khởi đầu và mọi nỗi sợ hãi về ngày tận thế.
- Một số người thoảng qua cuộc đời ta. Một số khác thì ở lại và ghi dấu trong tim ta, làm cho cuộc đời ta không còn như trước nữa.
- Bất cứ ai cũng có thể đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và tình yêu thương.
- Không có một hành động tốt đẹp nào, dù nhỏ bé cách mấy, mà không sưởi ấm được cho trái tim con người.
- Mãi mãi là yêu thương.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Khi chồng nói: "Anh yêu em và con". (Đơn giản là tình yêu con người)
- Chúc cả nhà ngủ ngon.
- Chúc em và con một ngày hạnh phúc.
- Cả nhà rất nhớ con.
- Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ (Trịnh Công Sơn).
- Không nhất thiết là phải lập được kỳ công thì cuộc đời mới tốt đẹp.
- Em chết, anh cũng sẽ chết theo (Trích trong phim Nhật thực).
- Em là tình yêu lớn của đời anh (Trích trong phim Trăng non)
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Hôn con gái bất kể lúc nào có cơ hội.
- Gọi điện thoại cho người thân.
- Kể chuyện với chồng về mọi việc xảy ra trong một ngày của mình.
- Đọc sách, báo khi có thời gian rảnh.
- Xem tin thời sự lúc 19 giờ hàng ngày.
- Chăm sóc cây cối trong sân nhà.
- Cho con đi dạo ngoài ngõ cùng với các bà mẹ khác mỗi chiều đi làm về.
- Uống cafe cùng chồng vào mỗi sáng thứ 7, chủ nhật.
- Đi shopping mua đồ cho cả gia đình, nhất là con gái yêu.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Mua bảo hiểm cho con gái.
- Quan tâm nhiều hơn đến mọi người trong gia đình.
- Cố gắng hiểu và chia sẻ với chồng nhiều hơn.
- Mong công việc thuận lợi hơn để có tiền trả nợ bố mẹ.
- Cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc của cơ quan.
- Học cách nói năng nhỏ nhẹ và học theo phương châm "Lời nói là bạc, im lặng là vàng".
- Đi học làm hoa đất vào thứ 7, chủ nhật.
- Nhất định phải học nấu ăn nhiều hơn nữa để chăm sóc gia đình.
- Tiết kiệm hơn nữa để dành tiền mua một chiếc xe máy mới.
- Sống yêu mình và yêu đời hơn.