Lực lượng chức năng kéo chiếc valy lên bờ. Ảnh: Amporn Sangkaew
Sáng 3/9, cảnh sát Huai Yai, quận Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, nhận tin báo về một valy khả nghi nổi trên hồ Khlong Bang Phai, cách trung tâm Pattaya không xa. Khi lực lượng cứu hộ đưa valy vào bờ và cắt lớp xích, khóa cùng dây rút cố định, mùi hôi bốc ra nồng nặc. Bên trong, thi thể một phụ nữ nằm co quắp, chỉ mặc quần dài màu kem, không có giấy tờ tùy thân.
Theo ghi nhận ban đầu, trên cổ, ngực và sống mũi nạn nhân có nhiều vết bầm. Bác sĩ pháp y nhận định người phụ nữ tử vong khoảng 5 ngày trước. Ngoài ra, trong valy còn có 9 tạ tập gym với nhiều kích cỡ khác nhau, được nhét ở ngăn phụ để tăng trọng lượng.
Những chiếc tạ tập gym được nhét vào valy. Ảnh: Amporn Sangkaew
Cảnh sát cho rằng đây là một vụ giết người, hung thủ nhét thi thể nạn nhân vào valy, khóa chặt bằng xích và ném xuống hồ nhằm phi tang. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì khu vực này hẻo lánh, không có camera giám sát, lại vừa trải qua mưa lớn kéo dài khiến dấu vết bị xóa trôi.
Một thủy thủ hải quân làm nhiệm vụ gác hồ cho biết từng nhìn thấy ánh đèn lạ quanh khu vực vào khoảng 22h ngày 29/8. Anh cũng nghe thấy tiếng chó tru kéo dài suốt đêm 1/9, điều "chưa từng xảy ra trước đó".
Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Amporn Sangkaew
Điều tra viên kêu gọi những gia đình có người thân mất tích phù hợp với đặc điểm nạn nhân liên hệ để hỗ trợ nhận diện.
Vụ việc này có nhiều điểm tương đồng với một án mạng trước đó ở huyện Ban Chang, tỉnh Rayong - nơi thi thể một phụ nữ cũng bị nhét trong valy, dìm xuống nước bằng tạ tập gym. Hai địa điểm cách nhau 14 km, khiến dư luận nghi ngờ có thể cùng một hung thủ gây án.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)