
Rất nhiều người có mặt bày tỏ căm phẫn trước hành vi của người vứt bỏ bé trai. Ảnh: Châu Thành
9h sáng, công nhân vệ sinh dân lập Nguyễn Văn Sang (49 tuổi) gom bịch nylon nằm trong thùng rác trước một căn nhà trong hẻm 362 Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1).
Khi phân loại rác, ông Sang mở bịch nylon thì hốt hoảng thấy xác bé trai sơ sinh khoảng 3kg còn dính đầy máu, chưa cắt rốn và còn nhau thai.
Rất đông người dân vây quanh hiện trường bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi nhẫn tâm của người đã vứt bé và bày tỏ xót thương cho hài nhi xấu số. Mọi người cũng tổ chức quyên góp để có chi phí mua quách để đưa bé đi hỏa táng.
Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, truy tìm mẹ bé trai.
Châu Thành