
Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model 2013, các thí sinh trải qua buổi huấn luyện catwalk trên cây cầu vắng. Những gì được đưa lên sóng chỉ khoảng 10 phút nhưng thực tế, cả ekip vài chục người cùng các thí sinh, giám khảo đã vất vả cả buổi giữa cái nắng gay gắng trên mặt đường nhựa. Ekip sản xuất phải dùng tới những chiếc mũ và áo quấn cho đỡ rát mặt.

Riêng các thí sinh lại không được phép nai nịt kín kẽ như vậy, tất cả đều đứng chịu trận giữa trời nắng chang chang.


Trong lúc chờ đợi, thí sinh mạnh ai nấy trú. Mâu Thanh Thủy ép sát mình vào tường để trốn nắng.

Các cô gái đều bỏ cao gót ra cho thoải mái. Phan Linh, Mạnh Kiên may mắn tìm được bóng râm ít ỏi nơi thành cầu.


3 anh chàng Minh Tòng, Thúc Bình và Trần Trung túm tục một góc nơi chân cầu.

Thí sinh 18 tuổi - Quỳnh Mai - lộ vẻ bơ phờ. Vì mặc chiếc áo ấm áp hơn mọi người nên cô nàng nóng thấy rõ, mặt mũi đỏ phừng phừng.

Quỳnh Mai liên tục xoa bóp chân vì không quen đi giày cao gót.

Trong khi Trần Trung khá tươi tỉnh, nhí nhảnh thì nụ cười của Quỳnh Mai trông vẫn rất khổ sở.
Châu Sa