Sau lần đầu gây ấn tượng mạnh tại vòng loại sân khấu với bức chân dung nghệ sĩ Thành Lộc vẽ bằng kim tuyến, chàng sinh viên kiến trúc Phạm Hồng Minh tiếp tục mang tới bất ngờ khi lọt vào bán kết. Vận dụng đúng sở trường của mình, anh dùng các chất liệu như màu nước, bông gòn... để tạo nên một bức tranh nhìn khá trừu tượng, khiến khán giả không khỏi tò mò.
Trong khi mọi người đang dán mắt vào tác phẩm hội họa của mình thì Phạm Hồng Minh bất ngờ châm lửa đốt bức tranh cháy phừng phừng. Khi ngọn lửa tắt, cả khán phòng như vỡ òa vì nhận ra bức chân dung của nhạc sĩ Huy Tuấn. Vận dụng kỹ thuật sáng tối và những mảng màu 3D, chàng sinh viên kiến trúc đã thể hiện được trọn vẹn thần thái trên khuôn mặt của giám khảo Huy Tuấn. (xem clip).
![]() |
Phạm Hồng Minh gây ấn tượng với màn đốt bức tranh, để lộ ra chân dung giám khảo Huy Tuấn. |
Cả ba giám khảo đều đứng lên reo vui, kinh ngạc với tiết mục độc đáo, giàu tính sáng tạo và mang đậm màu sắc ảo thuật này. Huy Tuấn cho rằng đây là phần thi căng thẳng đến nghẹt thở: "Xem bạn vẽ mà tôi có cảm giác như đang xem phim hành động. Quả thật đây là món quà quá lớn với tôi. Có vẻ như nhìn tôi trong tranh đẹp trai hơn ở ngoài".
Thúy Hạnh phấn khích bày tỏ, chị rất "ghen tị" khi người được họa không phải là mình. "Tiết mục của bạn còn gây tò mò cho tôi hơn cả các màn trình diễn ảo thuật". Nghệ sĩ Thành Lộc cũng bị ấn tưởng bởi ý tưởng đốt bức tranh đầy ma mị, độc đáo của Phạm Hồng Minh.
Ở thể loại trình diễn mạo hiểm, 3 thành viên xuất sắc đến từ Võ đường Thanh Phong cũng có tiết mục lôi cuốn sự chú ý của tất cả khán giả. Với 18 năm khổ luyện, một thành viên trong nhóm đã sở hữu nội lực phi thường. Anh khiến mọi người sợ thót tim khi để mình trần, nằm trên một tấm bạt trải đầy mảnh thủy tinh sắc nhọn rồi để cho 3 người lái xe máy chạy qua ngực. Không dừng ở đó, hai người bạn diễn còn chất 3 tảng đá nặng tổng cộng 240 kg lên mình của thí sinh này rồi dùng chiếc búa lớn đập hết sức cho đá vỡ ra. Kết quả, 3 tảng đá đều vỡ nát nhưng chàng trai trẻ vẫn không hề hấn gì (xem clip).
![]() |
Các giám khảo reo hò, thể hiện sự phấn khích với tiết mục đặc sắc của Phạm Hồng Minh. |
Xem Võ đường Thanh Phong biểu diễn, Thúy Hạnh cho biết chị rất sợ hãi nhưng mặt khác cũng bị cuốn hút hoàn toàn vào tiết mục. Nhạc sĩ Huy Tuấn và nghệ sĩ Thành Lộc cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tài năng, sự gan dạ của các thí sinh trong tiết mục mạo hiểm này.
Đêm bán kết 3 có 3 tiết mục nhảy thuộc về nhóm S.I.N.E, Hệ Mặt Trời và anh chàng bán kẹo kéo Trần Trọng Tân. Các chàng trai đều thể hiện sự tiến bộ so với chính họ ở vòng loại nhưng chưa phô diễn được nhiều động tác kỹ thuật đắt giá, gây phấn khích cho người xem.
Nhóm S.I.N.E với số lượng thành viên đông đảo tới 16 người nhưng sự phối hợp chưa thật sự nhuần nhuyễn. Các động tác mới chỉ dừng ở những màn nhào lộn đơn giản, chưa cuốn hút được người xem (xem clip). Hai chàng trai của Hệ Mặt Trời với câu chuyện về những pho tượng muốn trở thành người cũng được khen về mặt trang phục, tạo hình nhưng chưa tạo được điểm nhấn (xem clip). Còn Trần Trọng Tân có chiêu "bỏ đầu ra khỏi vai" khá ngoạn mục khi hóa thân thành người máy. Tuy nhiên, hầu hết các động tác khác trong màn trình diễn của anh đều là sự lặp lại những gì đã thể hiện ở vòng loại (xem clip).
![]() |
Võ đường Thanh Phong trình diễn mạo hiểm tại bán kết 3 VN's Got Talent. |
Cô bé 14 tuổi Cao Ngọc Thùy Anh thì trổ tài ca hát và tự chơi đàn piano với ca khúc If I ain't got you. Hình ảnh Thùy Anh với vẻ đẹp trong sáng, diện bộ váy trắng muốt như công chúa chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Tuy nhiên, cả ba giám khảo đều nhận xét, Thùy Anh đã chọn ca khúc quá sức của mình. Cô bé mắc lỗi hát không rõ lời ở những quãng thấp và bị hụt hơi khi lên cao. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng Thùy Anh cần rèn luyện thêm về kỹ thuật thanh nhạc để có thể trình diễn tốt hơn. Dù vậy, anh cũng không quên khen ngợi cô bé đã rất tự tin và thể hiện bài hát theo cách riêng của mình, rất nhẹ nhàng, dễ thương (xem clip).
Cụ bà 74 tuổi Trần Thị Xuân thì mang tới không gian đượm màu hoài niệm với ca khúc Thuyền viễn xứ của nhạc sĩ Phạm Duy. Cũng như ở vòng loại, cụ Xuân trình diễn rất tự tin và thả hồn hoàn toàn theo giai điệu âm nhạc. Tuy nhiên do tuổi cao, thí sinh 74 tuổi không thể kiểm soát được những nốt cao và bộc lộ nhiều hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc. Các giám khảo tinh tế không đưa ra lời nhận xét về tiết mục này mà chỉ bày tỏ lòng ngưỡng mộ tình yêu âm nhạc của nữ thí sinh lớn tuổi (xem clip).
*Ảnh các tiết mục trình diễn tại bán kết 3 VN's Got Talent 2013 |
Hương Giang
Ảnh: Ân Nguyễn