Sau chung kết 1, cuộc canh tranh 2 tấm vé cuối cùng để vào gala cuối của Vietnam's Got Talent mùa thứ hai diễn ra khá gay cấn. Các thí sinh thể hiện sự nỗ lực vượt bậc, chăm chút hết sức cho phần thi của mình: từ hình ảnh, âm thanh đến kỹ thuật cá nhân. Họ đã cống hiến một đêm chung kết 2 đầy cảm xúc, khiến giám khảo và khán giả nức lòng thỏa mãn.
![]() |
Thí sinh Huyền Trang mở màn với tiết mục thổi sáo kết hợp cả yếu tố học thuật và tính giải trí, khiến khán giả thích thú. |
Cô gái thổi sáo flute xinh đẹp Nguyễn Thị Huyền Trang mở màn với bản Sonata số 8 của Ludwig Van Beethoven và khúc biến tấu dựa trên chủ đề Invention số 13 của Johan Sebastian Bach. Với sự hỗ trợ của dàn dây Sài Gòn Mới và ban nhạc Long Black, Huyền Trang đưa khán giả đến một không gian âm nhạc vừa mang tính học thuật vừa mang tính giải trí cao. Không chỉ thổi sáo, cô gái trẻ còn ngẫu hứng tự đệm beatbox và đánh trống để làm sinh động thêm tiết mục của mình. "Công lực" của 15 năm khổ luyện cùng cây sáo flute được Huyền Trang phô diễn trọn vẹn trên sân khấu Got Talent, tối 14/4. (xem clip).
Nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi: “Không phải ngẫu nhiên mà các đạo diễn đã chọn bạn mở đầu đêm thi quan trọng này. Bạn xứng đáng với lựa chọn đó. Bạn rất khôn khéo khi chọn một tác phẩm dễ nghe, dễ thuộc, dễ nhớ nhưng cũng đủ tính chất để thể hiện tất cả những gì mình đã học được. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam tôi thấy có một phụ nữ chơi beatbox".
Giám khảo Thúy Hạnh bày tỏ, chị rất thích tiết mục cổ điển nhưng vẫn mang hơi hướng trẻ trung, hiện đại của Huyền Trang. Còn nghệ sĩ Thành Lộc cho rằng, cô gái trẻ đã góp phần làm cho mùa thi thứ hai không chỉ đa dạng, phong phú về thể loại mà còn rất chất lượng.
"Ngôi sao nhí" Cao Hà Đức Anh tiếp tục chứng tỏ sự tự tin, chững chạc hơn tuổi lên 10 qua bản rock Ngựa ô thương nhớ của nhạc sĩ Trần Tiến. Cậu bé khiến khuấy động cả khán phòng bằng giọng hát hừng hực đam mê, máu lửa và và phong cách phiêu linh như một ca sĩ chuyên nghiệp. Đáng yêu nhất trong phần trình diễn này chính là đoạn Đức Anh bất chợt giơ tay lên môi và suỵt một tiếng giữa câu hát: "Dưới bóng cây bóng cây ngô đồng, có con ngựa dừng chân... có hai người yêu nhau". Giải thích cho sự sáng tạo của mình, cậu bé 10 tuổi bẽn lẽn cho biết: "Em muốn biến bài hát vốn chỉ dành cho người lớn này thành bài hợp với cả lứa tuổi thiếu nhi. Tiếng 'suỵt' của em để diễn tả việc một cậu bé đi ngang qua thấy dưới gốc cây có hai người đang…". (xem clip).
Nghệ sĩ Thành Lộc nhận xét: "Chú thấy rõ một điều ở cháu niềm đam mê ca hát dữ dội. Vòng bán kết chú định khen mà quên. Cháu hát nốt cao rất chuẩn, chú cứ sợ cháu hát không tới nhưng cháu chơi một màn ngoạn mục là đẩy nốt cao rất chuẩn ngay từ đầu, làm chú nổi da gà. Nghe cháu hát xong chú cũng thèm yêu quá". Giám khảo Thúy Hạnh và Huy Tuấn chung ý kiến, phần thi của Đức Anh hoàn hảo và đầy cuốn hút. "Chú nghĩ cháu hoàn toàn xứng đáng là ngôi sao nhí của Vietnam’s Got Talent mùa này. Rocker chuyên nghiệp hiện nay bằng lứa tuổi cháu cũng không có cái lửa như cháu đang có", nhạc sĩ nói.
![]() |
Chàng sinh viên kiến trúc Phạm Hồng Minh gây bất ngờ với bức tranh vẽ chân dung giám khảo Thúy Hạnh. |
Sau Hương Thảo ở mùa đầu tiên, cũng với tài năng âm nhạc, cô gái 18 tuổi mê ca trù Nguyễn Kiều Anh được xem là "đặc sản" của Vietnam's Got Talent năm nay. Vào chung kết, Kiều Anh chon thể hiện ca khúc Vọng nguyệt - một tác phẩm do nhạc sĩ Quốc Trung phát triển từ làn điệu chèo cổ nổi tiếng Vãn canh. Tiếng hát ngân nga, dìu dặt cùng ngón đàn tranh của nữ thí sinh truyền tải hiệu quả nét đẹp của âm nhạc truyền thống cũng như vẻ mới mẻ, hiện đại của âm nhạc thể nghiệm world music. (xem clip)
Giám khảo Thúy Hạnh quá thích thú với tiết mục của Kiều Anh đã khuyên thí sinh này nên phát hành đĩa nhạc. Chị hứa sẽ là khách hàng đầu tiên mua sản phẩm của cô. "Tôi là một người ngưỡng mộ bộ môn hát ca trù, và thích nghe world music, tôi tìm rất nhiều đĩa nhạc của nước ngoài về thể loại này. Nhưng giờ tôi nghĩ tại sao phải đi nước ngoài đển nghe thể loại này, trong khi ở Việt Nam có người hát world music hay thế này”.
Nhạc sĩ Huy Tuấn thì khẳng định, Kiều Anh sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc trong nền nhạc Việt nếu cô theo đuổi thể loại world music. "Bạn là người kể chuyện tài tình. Khi bạn cất tiếng hát lên đã lôi cuốn luôn tôi và khán giả vào thế giới riêng của bạn, nó mênh mang huyền bí lả lướt nhưng cũng rất tinh tế”.
Tiết mục của nhà mẫu tóc siêu dẻo Nguyễn Công Đạt thì thể hiện rõ sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng, và tạo hình. Xuất hiện với gương mặt và trang phục hai màu đen trắng, nam thí sinh gây tò mò cho khán giả từ những giây đầu tiên. 4 tấm gương lớn được đặt trên sân khấu để Công Đạt diễn tả hình ảnh một chàng trai tự tìm kiếm bản thân, luôn giằng xé đấu tranh giữa trắng – đen, thiện – ác trong con người mình. Kịch bản hấp dẫn, âm nhạc hay, tạo hình ấn tượng nhưng nam thí sinh mắc lỗi sa đà vào câu chuyện mà quên phô diễn những kỹ thuật cá nhân độc đáo, đẩy tiết mục tới cao trào.
Những người bạn và cũng là thí sinh của chương trình như Đoàn Minh Hoàn, Hoàng Khánh Linh, Trần Thế Thể Thiên và Phạm Hồng Minh đã góp phần không nhỏ vào tiết mục của Đạt. Đoàn Minh Hoàn chia sẻ với Công Đạt ý tưởng mà cô vốn định thể hiện trong vòng chung kết nhưng không có cơ hội. Hoàng Khánh Linh giúp anh chuẩn bị trang phục trong khi Phạm Hồng Minh đã cặm cụi 2 tiếng đồng hồ để trang trí, tô vẽ cho bộ trang phục của Đạt phù hợp với ý tưởng bài nhảy. Thể Thiên và Hồng Minh cũng giúp anh thợ cắt tóc vẽ mặt. (xem clip).
Giám khảo Thúy Hạnh khen ngợi việc nam thí sinh hóa trang rất ấn tượng nhưng chị tiếc rằng chưa thực sự bùng nổ trên sân khấu. Nghệ sĩ Thành Lộc cũng cho rằng tiết mục của Công Đạt rất chỉn chu, chỉ tiếc rằng các động tác khó còn hơi ít.
Anh chàng "vẽ tranh như làm ảo thuật" Phạm Hồng Minh tiếp tục đưa đến sân khấu Got Talent thành quả của sự sáng tạo tuyệt vời trong nghệ thuật hội họa và biểu diễn. Bắt đầu từ câu chuyện của những người dân chài ven biển luôn phải đối mặt với bão tố, thiên tai, bằng nét cọ của mình và 3 người bạn trợ diễn, Hồng Minh tiếp tục phác họa hình ảnh một em bé đang nằm mở được ngủ bên người mẹ. Để tăng thêm phần da diết và xúc động cho bức tranh, nam thí sinh không chỉ vẽ mà còn diễn xuất rất biểu cảm. Đang chìm đắm trong câu chuyện của anh, khán giả bị bất ngờ bởi đèn sân khấu đột ngột bật sáng và trên bức tranh lúc này là gương mặt giám khảo Thúy Hạnh. (xem clip).
Giám khảo Thúy Hạnh rất phấn khích với tiết mục này. Chị dành cho Hồng Minh điểm 10 về ý tưởng. "Minh là một người cẩn trọng trong mọi thứ từ âm nhạc, cách thể hiện và ý tưởng”, chị nhận xét. Nhạc sĩ Huy Tuấn và nghệ sĩ Thành Lộc cũng cho rằng tiết mục của Phạm Hồng Minh rất độc đáo, giàu sáng tạo và đầy cuốn hút.
![]() |
Nhóm Lý Bằng được xem là xuất sắc về thể loại võ thuật mạo hiểm. |
Nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn lại lấy ý tưởng về những bông hoa mẫu đơn bừng nở trong khu vườn thần tiên để lồng ghép vào tiết mục mạo hiểm của mình. Biên đạo múa Tấn Lộc đã giúp những em bé mồ côi có màn trình diễn khá dễ thương. Diện những bộ trang phục thiết kế độc đáo, các thành viên của nhóm thể hiện những pha tung hứng trên giày trượt patin, kỹ thuật lắc vòng điêu luyện và một số đoạn quăng bắt ngoạn mục. (xem clip).
Cả ba giám khảo đều dành những lời khen ngợi, khích lệ cho nỗ lực của Hoa Mẫu Đơn. Bởi chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, nhóm đã dàn dựng và tập luyện được một tiết mục đầy màu sắc, có sự kết nối rõ rệt và không kém phần ngộ nghĩnh, cuốn hút.
Ở thể loại võ thuật mạo hiểm, nhóm Lý Bằng gây ấn tượng với ý tưởng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kungfu Panda với hình ảnh Ngũ Hùng gồm hổ, khỉ, sếu, bọ ngựa, rắn. Nhóm thu hút khán giả từ những giây đầu tiên với những thế võ đẹp mắt và bay bổng. Tiếp đó, nhân vật chính, Lý Bằng xuất hiện và bắt đầu cho những cao trào tiếp nối. Bắt đầu là chập 4 thanh gang làm một và đập vào đầu khiến cả 4 thanh gang gãy đôi đến dùng gậy đập mạnh vào những điểm trọng yếu trên cơ thể: lưng, ngực, đầu… khiến gậy gãy thành nhiều khúc. Chưa dừng ở đó, trưởng nhóm còn thể hiện nội lực phi thường khi phóng kim may xuyên qua tấm kính dày làm nổ bong bóng và thủng bể cá thủy tinh… rồi trồng cây chuối trên những mảnh vỡ thủy tinh và để cho một người dùng gậy đánh vào chỗ hiểm trên cơ thể. Ngoài việc thể hiện rất rõ sự am hiểu sân khấu và nghệ thuật trình diễn, nhóm Lý Bằng còn gây ấn tượng với phần nhạc nền đầy cảm xúc và trang phục biểu diễn đẹp mắt do nhóm tự chọn và thực hiện. (xem clip).
Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ, anh bị thu hút hoàn toàn khi xem các võ sư trình diễn. "Từ trang phục, âm nhạc, cách trình diễn và tay nghề của các bạn đều quá cao". Anh cũng bày tỏ sự băn khoăn, khó chọn lựa khi cả 7 tiết mục dự thi chung kết 2 đều rất ấn tượng. Còn giám khảo Thúy Hạnh cho rằng ở thể loại võ thuật mạo hiểm thì nhóm Lý Bằng xuất sắc hơn cả trong mùa thi năm nay.
Sau chung kết 2, khán giả có 1 tuần để bình chọn cho tiết mục mình yêu thích vào tranh tài ở gala cuối diễn ra vào tối 21/4 tới.
*Ảnh các tiết mục trình diễn tại chung kết 2 |
Hương Giang
Ảnh: Ân Nguyễn