Không phải là gương mặt nổi bật nhất trong tập 4 vòng loại sân khấu của Vietnam's Got Talent mùa thứ hai nhưng thí sinh Nguyễn Xuân Trường để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả bởi vẻ ngô nghê và tính "thật thà như đếm".
Ra sân khấu trong trang phục giản dị áo thun và quần tây, chàng trai của tỉnh Thừa Thiên Huế lúng túng từ phút đầu tiên. Định chào ban giám khảo và khán giả nhưng anh lại nói nhịu thành: "Xin chào ban khán giả". Xuân Trường tự tin cho biết có thể giả tiếng của hơn 15 đến 20 loài động vật. Để bắt đầu, chàng kiểm lâm bắc tay làm ngay tiếng của gáy của một "con gà trống cụ".
![]() |
|
Thí sinh Nguyễn Xuân Trường bị loại vì quá thật thà. |
Trên ghế nóng, giám khảo Thành Lộc tranh thủ trêu nhạc sĩ Huy Tuấn "Gà này chắc cỡ tuổi Huy Tuấn rồi đó". Khi thí sinh 28 tuổi giả tiếng của một chú gà trống tơ, mới tập gáy để "tán gái" thì tác giả Cám ơn tình yêu bèn nhân cơ hội "trả đũa": "Con này thì chắc là bằng tuổi Thành Lộc rồi đó". Màn đối đáp hài hước của hai vị giám khảo khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Giám khảo Thúy Hạnh yêu cầu thí sinh giả tiếng một nàng gà mái nhưng Nguyễn Xuân Trường thật thà từ chối: "Không, gà mái thì mình chưa rành vì mình chỉ thuộc giới tính của mình thôi. Câu trả lời của anh làm cựu người mẫu cười chảy nước mắt trên ghế nóng.
Chàng kiểm lâm còn dùng một chiếc ống sắt nhỏ để làm đạo cụ, minh họa cho vòi của một chú voi và giả tiếng loài động vật to lớn này rất ấn tượng. Nhạc sĩ Huy Tuấn nổi tiếng khó tính nhưng cũng phải gật gù khi xem Nguyễn Xuân Trường trổ tài.
| *Clip thí sinh Nguyễn Xuân Trường giả tiếng động vật |
Không chỉ giả tiếng động vật, Nguyễn Xuân Trường còn bắt chước được tiếng khóc của trẻ em bằng một chiếc ống hút. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Trẻ em này nghe hơi có tuổi rồi" thì nam thí sinh lập tức bật lại: "Hơi có tuổi mới khóc được chứ, không có tuổi là chưa đẻ ra rồi". Anh chàng còn giải thích khi em bé vừa bắt đầu khóc thì khác với khi nó đã khóc đến đuối. MC Thanh Bạch hỏi anh, khi đuối thì em bé sẽ khóc thế nào, nam thí sinh đáp tỉnh rụi: "Đuối thì nó sẽ nín".
MC Thanh Bạch cũng hài hước không kém các giám khảo. Khi nam thí sinh giả tiếng dê kêu be be, người dẫn chương trình đùa: "Sao bạn làm mà lại nhìn chằm chằm vào anh Huy Tuấn. Cái hàm râu của anh ấy có liên quan gì đâu".
Trong phần đánh giá của ban giám khảo, nhạc sĩ Huy Tuấn hỏi: "Hôm nay anh đã đứng đây trình diễn hết các kiểu rồi thì vào vòng trong anh còn gì để trình diễn nữa?". Đáp lại, Nguyễn Xuân Trường nói gọn lỏn: "Không còn. Bởi vì năng khiếu mình chỉ có từng ấy thôi". Huy Tuấn cho rằng những gì chàng kiểm lâm thể hiện khá đặc biệt, nghệ sĩ Thành Lộc cũng công nhận tài năng của anh không phải ai cũng làm được nhưng cùng chung e ngại về việc vào vòng trong, thí sinh này sẽ không có gì trình diễn nữa nên cả ba giám khảo đều từ chối trao cơ hội đi tiếp cho Nguyễn Xuân Trường.
![]() |
|
Cô bé Nguyễn Ngọc Khánh Linh cứ nghe nhạc là nhảy. |
Trong tập 4 phát sóng tối 23/12 xuất hiện một số gương mặt thí sinh nhí với tài năng và vẻ dễ thương khiến khán giả thích thú.
Cô bé răng sún Nguyễn Trang Linh năm nay mới 7 tuổi nhưng múa đẹp như nghệ sĩ nổi tiếng Linh Nga. Tài năng nhí khiến cả khán phòng đều lặng im và chăm chú ngắm nhìn từng chuyển động điêu luyện của em trên sân khấu. Thần thái và các động tác của Trang Linh giống một nghệ sĩ múa thực thụ dù em chưa từng được đào tạo qua trường lớp hay sự hướng dẫn của ai mà chỉ tự luyện tập theo một clip của diễn viên múa Linh Nga. Nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi: "Chú thấy cháu múa rất đẹp, người lớn bắt chước còn khó bởi vì những kỹ thuật đó rất là khó".
Còn cô bé Nguyễn Ngọc Khánh Linh năm nay 6 tuổi thì diện trang phục sặc sỡ như một vũ công chuyên nghiệp ra sân khấu. Bé khuấy động cả hội trường với những bước nhún nhảy theo nhạc. Khuôn mặt đáng yêu và những động tác ngộ nghĩnh của Khánh Linh được mọi người vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, thay cho phần đánh giá và biểu quyết, các giám khảo đều cười tươi tạm biệt cô bé. MC Thanh Bạch không đồng ý với sự "từ chối khéo" này đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và yêu cầu các giám khảo phải xem xét lại. Anh còn kết hợp cùng thí sinh nhí nhảy thêm một điệu sôi động, vui tươi để tìm cơ hội cho Khánh Linh đi tiếp vào vòng trong nhưng không thành công.
Đến tập 4, nhạc sĩ Huy Tuấn không còn dễ tính. Anh liên tiếp nói "không đồng ý" với các tiết mục dự thi về lĩnh vực âm nhạc. Trong khi đó, giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc vẫn khá rộng rãi. Trường hợp thí sinh Tô Mạnh Linh hát ca khúc tự sáng tác Tạm biệt nhé được khán giả và hai giám khảo còn lại rất ủng hộ nhưng nhạc sĩ đã sắc sảo chỉ ra giọng hát của nam thí sinh vốn rất hot trong cộng đồng mạng vẫn còn nhiều hạn chết. "Cần phải có thời gian trau dồi nhiều thì giọng hát của bạn mới có thể khiến nhiều người rung động", nhạc sĩ nhận xét. Tuy nhiên dưới "sức ép" của khán giả và mong muốn được nghe sáng tác mới của Tô Mạnh Linh trong vòng thi sau, cuối cùng nhạc sĩ Huy Tuấn đã đồng ý cho chàng trai 24 tuổi đi tiếp.
Tiết mục thổi sáo flute của cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Huyền Trang và tài chơi guitar của sinh viên Đại học Văn Hóa Phạm Trần Hương Giang cũng chỉ thuyết phục được Thành Lộc và Thúy Hạnh.
![]() |
|
Trong mùa thứ hai, giám khảo của VN's Got Talent duyên dáng và sắc sảo hơn mùa đầu. |
Màn mạo hiểm ăn bóng đèn, than nóng, đi trên lửa và đóng đinh vào mũi của Đoàn Ngọc Long khiến cả 3 vị giám khảo đều phải khiếp sợ nhưng nhờ vậy, anh được trao vé để đi tiếp vào vòng trong. Nhóm Sóng Lớn đến từ Hải Phòng cũng cống hiến một màn nhảy khá ấn tượng trong vòng loại sân khấu khu vực miền Bắc.
So với mùa trước, năm nay 3 giám khảo duyên dáng, hài hước và sắc sảo hơn trên ghế nóng. Họ phối hợp ăn ý, đưa ra những nhận xét, lời khuyên bổ ích cho thí sinh đồng thời mang lại cho khán giả những giây phút giải trí thoải mái vui vẻ.
| *Ảnh các tiết mục của thí sinh Got Talent trong tập 4 |
Hương Giang
Ảnh: Zu Nguyễn, Mai Hương


