Cảnh sát quận Cam cho biết đang điều tra cái chết của một người đàn ông được phát hiện trong bãi đỗ xe thuộc khu Disney Springs, một phần của quần thể Walt Disney World. Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 21h tối 5/1 (giờ địa phương).
Theo trang Calls for Service của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Cam, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo. Nhà chức trách cho biết ban đầu vụ việc được xem xét theo hướng tự tử, song chưa công bố thêm chi tiết.
Disney Springs là khu phức hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí ngoài trời, mở cửa cho cả du khách lẫn người dân địa phương, không yêu cầu vé vào cổng hay phí gửi xe.
Cổng chào của Walt Disney World. Ảnh: AP
Đây là trường hợp tử vong thứ 6 được ghi nhận tại khu nghỉ dưỡng này kể từ giữa tháng 10/2025. Trước đó, trong khoảng một tháng từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, đã có năm trường hợp tử vong xảy ra tại nhiều khu vực trong khuôn viên Disney World.
Ngày 14/10, một phụ nữ 31 tuổi được xác định tử vong do tự tử. Một tuần sau, một người đàn ông ngoài 60 tuổi qua đời sau khi gặp vấn đề sức khỏe tại khu cắm trại Fort Wilderness. Ngày 23/10, một nam thanh niên 28 tuổi cũng được xác nhận tử vong do tự tử.
Đến ngày 2/11, một phụ nữ ngoài 40 tuổi được tuyên bố tử vong trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Sáu ngày sau đó, một trường hợp khác được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại khu Saratoga Springs và không qua khỏi.
Chuỗi sự việc trên diễn ra trong bối cảnh Disney World cũng vừa ghi nhận một tai nạn nghiêm trọng tại buổi biểu diễn Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, khi một khối đá đạo cụ bất ngờ trượt khỏi quỹ đạo, lao về phía khán giả. Một nhân viên đã kịp thời lao ra chặn lại, bị thương nhưng ngăn được nguy hiểm lớn hơn.
Đại diện Disney World hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các vụ việc trên.
Tùng Anh (Theo NY Post)