Thứ năm, 6/6/2019, 00:03 (GMT+7)

Thầy Park vỡ òa, HLV Thái cắn môi cay đắng

Hình ảnh tương phản giữa HLV hai đội khiến chiến thắng của Việt Nam ngọt ngào hơn.

Sau khi Anh Đức ghi bàn quyết định ở giây cuối cùng, ban huấn luyện Việt Nam vỡ òa sung sướng. Hùng Dũng chạy ra chia vui cùng ông thầy người Hàn Quốc. HLV Park Hang-seo nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy Hùng Dũng. Đứng gần đó, HLV Sirisak cắn chặt môi.

Thái Lan của ông đã thua, thua vào giây cuối cùng trước sự chứng kiến của khán giả nhà.
Niềm vui của HLV Park và nỗi buồn của HLV Thái Lan. Trước trận HLV Sirisak nói rõ sẽ thắng Việt Nam nhưng không thể làm được.

Ông thẫn thờ và thất vọng, trái ngược với niềm vui của Việt Nam. HLV Sirisak chịu nhiều sức ép phải thắng, dù là một trận giao hữu.

HLV Park không giấu được niềm vui. Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi rắn của đối thủ nhưng cuối cùng đã vượt qua.

Trong khi các cầu thủ chia vui với người hâm mộ, HLV Park vào phòng thay đồ sớm để tiến hành họp báo sau trận. 

Chiến thắng khiến ông tự tin hơn vì biết rằng người hâm mộ Việt Nam cần một kết quả tốt trước Thái Lan. Việt Nam không có lợi thế khi đá sân đối thủ, di chuyển lâu hơn, tập trung muộn hơn. Nhưng đoàn quân Park Hang-seo vẫn hạ Thái Lan để vào chung kết.

Niềm vui của các cầu thủ và ban huấn luyện. Việt Nam gặp Curacao ở chung kết vào ngày 8/6.

1-0 cho Việt Nam
 
 
Thầy Park ăn mừng bàn thắng phút bù giờ của Anh Đức

Ảnh: Đức Đồng
Hữu Nhơn

Đánh giá phiên bản mới