Thầy trò "đồng cảm" Eriksson - Beckham |
Liên đoàn bóng đá Anh đang tiếp tục tiến hành điều tra và cuộc họp quyết định của 12 thành viên FA chưa được tiến hành. Như vậy số phận chiếc ghế HLV đội tuyển Anh của ông Eriksson vẫn còn hết sức mờ mịt. Eriksson tuyên bố: "Tôi chưa từng khẳng định hay phủ nhận có quan hệ với cô Faria Alam".
"Hơn nữa, cả tôi và các trợ lý cũng không hề biết trước về tuyên bố của FA thay mặt cô Faria phủ nhận vụ việc hay bản thông cáo báo chí công nhận đã có mối quan hệ này. Chúng tôi không hề được tham khảo trước về nội dung của chúng. Vì vậy bản thân tôi rất sẵn lòng tham dự cuộc thảo luận với Liên đoàn vào tuần sau và sẵn sàng chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2006. Từ nay cho đến lúc cuộc điều tra của FA có kết luận cuối cùng tôi sẽ không đưa ra bất cứ một bình luận nào", Eriksson cho biết thêm.
FA cũng đã huỷ bỏ một cuộc họp báo dự định được tổ chức vào thứ 4 tuần sau với lý do thời điểm họp báo diễn ra 1 ngày trước cuộc họp giữa 12 uỷ viên FA với ông Eriksson là không thích hợp.
Các thành viên FA cũng chỉ trích giám đốc điều hành Mark Palios, người tình cũ của cô nàng Faria, là đã đề nghị nâng lương trong hợp đồng mới của ông Eriksson ký hồi tháng 3 từ mức 3 triệu lên 5 triệu bảng một năm. Rắc rối ở đây là nếu không chứng minh được Eriksson cố tình lừa dối FA thì cái giá phải trả cho việc cắt hợp đồng sẽ là 14 triệu bảng Anh, một cái giá quá chát.
Hiện tại ông Eriksson vẫn tỏ ra ung dung tại căn biệt thự sang trọng của mình tại Thuỵ Điển.
Eriksson nghe ngóng tình hình tại biệt thự ở Thuỵ Điển. |
Trong lúc đó, thủ quân đội tuyển Anh, siêu sao David Beckham đã lên tiếng bảo vệ ông thầy của mình. "Với tất cả những gì tôi biết, Eriksson là một người đàn ông tuyệt vời đối với cá nhân tôi cũng như các cầu thủ khác trong đội tuyển. Tất cả mọi người đều kính trọng ông về những gì Eriksson đã cống hiến cho đội tuyển và đất nước. Tôi rất hạnh phúc khi được Eriksson huấn luyện và hy vọng sẽ được tiếp tục làm việc với ông", Beckham phát biểu với báo chí tại Tokyo trong chuyến du đấu cùng Real Madrid. Tỏ ra "đồng cảm" với tình cảnh ông thầy bị báo chí và dư luận soi mói, Beckham tâm sự: "Đó là cuộc sống ở Anh quốc, luôn luôn có những lời chỉ trích và những thời điểm khó khăn và khi chúng ta vượt qua điều đó, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn".
Có lẽ dư luận cũng không mấy bất ngờ trước những lời "có cánh" của Beckham vì chắc chưa ai quên trong scandal tình ái của anh chàng hào hoa này với người đẹp Tây Ban Nha Rebecca Loos, chính ông Eriksson chứ không ai khác đã ra sức bảo vệ cậu học trò cưng. Rõ là thầy "hát", trò khen hay!
K.S.