- Một ngày của 'mẹ bỉm sữa' Thanh Ngọc diễn ra thế nào?
- Một ngày của tôi cũng giống bao bà mẹ bỉm sữa khác, hầu hết thời gian dành cho con. Sáng dậy, tôi và bé Ủn ăn sáng, sau đó hai mẹ con ra công viên hoặc đi bơi. Trưa về, hai mẹ con ăn trưa và chờ lúc con ngủ trưa, tôi sẽ tranh thủ làm việc. Buổi chiều là lúc tôi dành cho bản thân như tập thể dục. Sau đó, cả nhà cùng ăn tối, nghỉ ngơi, tận hưởng thời gian thảnh thơi sau một ngày làm việc.
Gần đây, tôi đã trở lại với công việc nên hôm nào có show, Ủn sẽ ở nhà với ông bà.
- Chị đối mặt những khó khăn gì khi đồng hành cùng bé Ủn trong giai đoạn 'khủng hoảng tuổi lên ba'?
- Việc ăn uống của Ủn làm tôi thấy căng thẳng. Bé rất kén ăn, chỉ ăn vài món quen và nhất định không ăn rau. Chính vì vậy, tôi phải bổ sung vitamin và chất xơ hàng ngày cho con. Hy vọng khi đi học, bé sẽ ăn rau giỏi hơn.
Ngoài ra, tâm lý Ủn trong giai đoạn này cũng có nhiều thay đổi. Bé thích chống đối, hay làm ngược lại lời người lớn. Tùy vào mỗi tình huống, tôi chọn cách xử lý con mềm mỏng hay cứng rắn. Trẻ con có quan điểm và tính cách riêng nên người lớn cần tôn trọng và tuyệt đối đừng nghĩ chúng không biết gì. Theo tôi, đầu tiên, cha mẹ nên nói chuyện với bé. Nếu vội vã trách phạt, lâu ngày, tư tưởng chống đối của bé sẽ nhiều hơn.
- Chồng chị hiện làm việc trong ngành y tế. Nghề nghiệp ảnh hưởng thế nào tới cách chăm sóc và nuôi dạy con của anh ấy?
- Chồng tôi là bác sĩ nên anh ấy nhìn đâu cũng thấy nguy cơ bệnh tật. Mỗi khi cho con ra đường, anh ấy rất kỹ lưỡng và vì thế không bao giờ quên mang theo nước rửa tay. Cũng nhờ vậy, ông xã lường trước các vấn đề sức khỏe, giúp bé tránh nguy cơ nhiễm khuẩn hay té ngã.
Nhiều người nói chồng tôi quá cẩn thận nhưng rất may là quan điểm chăm con của tôi và ông xã không khác biệt. Một số trường hợp cả hai không đồng quan điểm thì sẽ ngồi xuống nói chuyện, phân tích và đưa ra cách chăm con phù hợp nhất.
- Bé Ủn được thừa hưởng những nét tính cách nào khi lớn lên trong gia đình có mẹ là ca sĩ, bố là bác sĩ?
- Ủn là cậu bé vui vẻ, hát suốt ngày, cảm âm tốt và rất ham học hỏi. Có lẽ những nét tính cách này con thừa hưởng từ mẹ. Còn ba ủn chơi thể thao rất hay nên di truyền cho con khả năng thăng bằng tốt.
- Một số người cho rằng các cặp vợ chồng hiếm muộn thường rất chiều con, còn anh chị thì sao?
- Chúng tôi cũng mất tám năm mới có bé Ủn nên cũng chiều con đôi chút. Nhưng tôi cũng biết mình phải cứng rắn hơn trong quá trình dạy dỗ thì mới tốt cho bé. Giờ Ủn đã lên ba tuổi, bắt đầu bước vào giai đoạn cần uốn nắn nên bố mẹ càng phải nghiêm khắc hơn.
Thông thường, những chuyện đơn giản như ăn uống, tôi sẽ chiều ý con. Bé muốn ăn gì, ăn ít hay ăn nhiều... tôi đều tôn trọng. Khi đưa bé đi chơi, tôi cũng đưa ra nhiều phương án cho con lựa chọn. Còn cách nói chuyện, cư xử hoặc các vấn đề về nề nếp, tôi sẽ rất kỹ tính. Tất nhiên ban đầu, bé chưa hợp tác nhưng ba mẹ kiên nhẫn uốn nắn từ từ thì bé sẽ vào khuôn khổ.
- Con lên 3 tuổi, chị ưu tiên dạy con những điều gì trong giai đoạn này?
- Trong giai đoạn này, tôi và ông xã đều muốn giúp con hoàn thiện kỹ năng để có thể tự lập hơn. Ngoài ra, tôi muốn con học cách thể hiện tình yêu thương và nhận thức những điều đúng - sai. Trong một ngày, có rất nhiều tình huống xảy ra mà tôi có thể nương theo đó để dạy bé. Chẳng hạn khi ra chơi công viên, Ủn gặp chú bảo vệ là biết chào. Lúc đi thang máy, Ủn phải chờ mọi người ra rồi mới bước vào trong. Chơi cùng bạn, bé phải biết chia sẻ đồ chơi và đợi đến lượt mình chơi...
Mỗi ngày, tôi luôn thể hiện tình yêu thương bằng cách nói yêu bé, ôm và hôn bé rồi hỏi ngược lại về tình cảm bé dành cho ông bà, cha mẹ... Lâu dần, tôi không cần hỏi mà bé tự thể hiện tình cảm với mọi người.
- Con trai sắp đến tuổi đi học, chị đặt ra tiêu chí gì khi chọn trường cho bé?
- Tiêu chí chọn trường của vợ chồng tôi là sự uy tín. Tôi tham khảo ngôi trường được người quen giới thiệu và yên tâm vì nơi đây an toàn, giáo viên thân thiện, có sân chơi rộng rãi, lại gần nhà và hợp kinh tế gia đình.
- Chị từng nói muốn sinh ba người con. Hiện kế hoạch đó thế nào?
- Sau khi sinh bé Ủn, tôi nhận thấy việc có con đã khó nhưng nuôi dạy con thật tốt lại càng khó hơn. Vì thế, tôi không có ý định tìm đến y học để sinh thêm con nữa mà để tự nhiên, nếu trời cho thì nhận.
- Con trai đã cứng cáp, tại sao vẫn chưa thấy chị trở lại công việc ca hát?
- Lúc Ủn được một tuổi, tôi đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng sau đó hạn chế hơn do Covid-19. Hiện công việc đã đều hơn, tôi cũng triển khai một số kế hoạch riêng như xây dựng kênh YouTube, ra mắt một số bài hát mới, thử sức dòng nhạc vàng...
Thanh Ngọc là cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc. Cô kết hôn năm 2011 nhưng đến năm 2019 mới sinh con đầu lòng. Hành trình tìm con của vợ chồng cô nhiều vất vả, gian truân. Trong sáu năm ròng từ 2013 đến 2019, cô trải qua nhiều lần làm phương pháp IVF tốn biết bao thời gian, công sức.
Nguyên Thảo