Cũng như ở vòng loại và bán kết, thầy giáo trẻ Nguyễn Phương lại thêm một lần khiến khán giả và giám khảo phải trầm trồ kinh ngạc với tài năng làm ảo thuật của mình. Trong đêm chung kết 1, anh có màn trình diễn thú vị với nghệ sĩ Thành Lộc.
Rút kinh nghiệm từ những gì giám khảo Huy Tuấn và giám khảo Thúy Hạnh đã trải qua, giám khảo Thành Lộc “đề phòng” hơn để không rơi vào bẫy của chàng ảo thuật gia lém lỉnh này. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị cuốn theo guồng diễn của Nguyễn Phương. Đầu tiên, nam thí sinh trút ngược một chai nước suối đầy đã mở nắp rồi tùy ý mình điều khiển cho nước chảy hoặc ngừng chảy chỉ bằng lời nói.
![]() |
Giám khảo Thành Lộc bị thí sinh Nguyễn Phương đánh lừa nhiều lần trên sân khấu. |
Thậm chí, anh còn xuyên một que tăm qua miệng chai nước đang mở trong tình trạng úp ngược mà nước vẫn không chảy ra. Trong màn diễn cuối cùng, anh rót nước ra 2 chiếc ly giấy, cùng giám khảo Thành Lộc mỗi người một ly đặt lên đầu và xoay người. Lợi dụng lúc Thành Lộc không để ý, anh uống hết ly nước trong ly của mình trước sự chứng kiến của tất cả khán giả và 2 giám khảo còn lại. Sau đó anh trút ly nước không xuống đầu mình khiến cả khán phòng cười rộ lên trong khi giám khảo Thành Lộc “ngơ ngác” tưởng anh đã làm nước biến mất trong ly. Nguyễn Phương cũng khiến người ngồi xem là giám khảo Thúy Hạnh cũng phải hồi hộp và lo lắng thay cho bạn đồng nghiệp của mình khi chiếc ly còn lại được yêu cầu rót lên đầu giám khảo Thành Lộc. Từ hàng ghế giám khảo, chị Thúy Hạnh gọi với lên nhắc người cộng sự: “Đừng đổ, ướt!”.
Sự tài tình của Nguyễn Phương chính là ở chỗ anh đã khéo lôi kéo tất cả mọi người phải hồi hộp dõi theo từng động thái của mình. Cuối cùng, anh rót ly nước vào mặt giám khảo Thành Lộc, nước trong ly đã biến thành một loại bột trắng trước sự vỡ òa của toàn bộ khán phòng. Kết thúc phần trình diễn, Nguyễn Phương nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả cũng những lời khen của giám khảo. (xem clip).
Thúy Hạnh một lần nữa khẳng định cảm tình của mình dành cho thầy giáo thông minh này: “Tôi vẫn giữ quan điểm của mình là Phương rất thông minh trong chiến thuật cứ tăng dần đều cái độ cuốn hút, để làm cho khán giả cũng như người hỗ trợ cùng phải hồi hộp. Đó là một phần rất là thành công, vì ở đây không phải chỉ là làm như thế nào để tò mò mà quan trọng là cái tinh thần, là sự hồi hộp để xem những cấp độ mà Phương làm, rất thành công. Chúc mừng Phương”.
Giám khảo Huy Tuấn tếu táo so sánh giữa 2 phần thi tương tác với anh và với giám khảo Thành Lộc: “Tôi nghĩ là tài năng của Phương thì chắc khán giả cũng biết. Tiết mục của Phương hấp dẫn như thế nào thì khán giả vừa rồi cũng đã cảm nhận được. Tôi chỉ tiếc là tiết mục vừa rồi nó không thực sự hấp dẫn bằng tiết mục của tôi vì nó thiếu sự ngô nghê của tôi. Anh Lộc thì quá khôn rồi, cái gì cũng đa nghi cả nên nó không thực sự hấp dẫn”.
Ngoài Nguyễn Phương, tiết mục ca hát của chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên cũng được khán giả đặc biệt thích thú.
Ra sân khấu với ngoại hình bảnh bao, lịch lãm, Trần Hữu Kiên chiếm được cảm tình của các giám khảo từ những phút đầu. Phần trình diễn của anh được sự hỗ trợ của dàn nhạc Sài Gòn Mới với nhạc trưởng là nhạc sĩ Đức Trí.
Cũng như ở vòng loại và bán kết, chàng luật sư tập sự tiếp tục làm xao lòng rất nhiều khán giả bởi chất giọng opera hiếm có và khả năng biến tất cả các bài anh hát trở nên sang trọng và đầy màu sắc cổ điển. Biểu diễn ca khúc pop nhẹ nhàng quen thuộc Yêu thương mong manh, Hữu Kiên khiến ca khúc trở nên đẹp và mới lạ hơn. Lợi thế của nam thí sinh là ở chỗ ca khúc này do chính nhạc sĩ Đức Trí sáng tác và phối khí lại để phù hợp với chất giọng của anh. Và Trần Hữu Kiên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người truyền tải bài hát đến khán giả.
![]() |
Luật sư Trần Hữu Kiên tỏa sáng nhờ sự hỗ trợ của nhạc sĩ Đức Trí và dàn nhạc. |
Giọng hát đẹp của anh đã làm say đắm lòng người với những quãng cao đặc trưng, khiến cả khán phòng như lặng đi để thưởng thức ca khúc. Dù vẫn mắc một số lỗi như quên lời, vào chệch nhịp do quá hồi hộp nhưng về tổng thể bài hát của Hữu Kiên là tiết mục xuất sắc trong đêm chung kết 1. (xem clip).
Nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi: "Tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn rất bất ngờ nhưng khôn ngoan của bạn. Bạn đã biến bài nhạc pop thành một bài hát rất sang trọng và phải cảm ơn nhạc sĩ Đức Trí đã có một phần phối khí rất tuyệt vời. Ngoài việc có một số chỗ bạn vào chệch nhịp thì bạn đã biến bài hát này trở nên kinh điển hơn. Tôi nghĩ sắp tới bạn cũng sẽ bỏ nghề luật sư để bước vào showbiz".
Giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc chung ý kiến cho rằng tiết mục của Trần Hữu Kiên là hay nhất trong số 4 thí sinh cùng dự thi với tài năng ca hát trong đêm chung kết 1.
Ba tiết mục ca hát còn lại thuộc về chàng trai dân tộc Lạch K'Druynhs Kran Jan, cô gái Hoàng Khánh Linh và chàng trai không tay Dương Quyết Thắng cũng đều thể hiện sự cố gắng vượt trội so với chính họ ở vòng loại.
K'Drynhs với ca khúc Bài hát ru cho anh của nhạc sĩ Dương Thụ cho thấy sự thay đổi hoàn toàn mới mẻ. Ở phần đầu, anh cho thấy một K’Druynhs rất khác với sự sâu lắng và tràn trề tình cảm và đến đoạn điệp khúc, anh rời ghế và bắt đầu phô diễn chất giọng cao, khỏe mãnh liệt đậm chất Tây Nguyên.
(xem clip).
Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng nam thí sinh đã thông minh khi chọn ca khúc rất hay, khiến khán giả bị cuốn theo những cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng đến cháy hừng hừng hực. Nhạc sĩ Huy Tuấn lại đánh giá cao sự tiết chế trong giọng hát của K'Drynhs: “Tôi nghĩ thế mạnh của bạn là giọng hát khỏe, tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng áp dụng sự khỏe khoắn vào bài hát. Trong bài hát này tôi thích sự kiềm chế của bạn ở đoạn đầu hơn bởi nó vẫn cho thấy bạn có một giọng hát nội lực, thô ráp nhưng gần gũi. Đoạn sau thì tôi e rằng ru thế hơi khó ngủ".
Hoàng Khánh Linh vẫn trung thành với phong cách quyến rũ, sang trọng khi thể hiện ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Christina Aguileram Ain’t no other man. Một lần nữa, cô gái trẻ chứng tỏ khả năng biến hóa và phong cách đa dạng của mình trên sân khấu Got Talent. Với sự hỗ trợ của nhóm nhảy Oxy – nhóm nhảy từng dự thi ở vòng bán kết, nhóm bè Cadillac, 2 nhạc công thổi saxophone, Khánh Linh đã mang đến một khởi đầu bùng nổ cho chung kết 1. Bài hát được đẩy lên cao trào khi nhóm Oxy tung hoa giấy và tháo tung chiếc áo choàng cùng mũ đội đầu để xuất hiện một Khánh Linh rực rỡ trong bộ đầm đỏ. Cô đã hát một cách trọn vẹn và đầy cảm xúc, hoàn toàn làm chủ sân khấu bằng lối trình diễn đầy phong cách. (xem clip).
Nghệ sĩ Thành Lộc cho rằng Khánh Linh hát như một ca sĩ thực thụ, dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô còn "quên" không dành thời giao giao lưu, tung hứng bằng ánh mắt, cử chỉ với ban nhạc để khiến tiết mục sinh động, trọn vẹn hơn. Giám khảo Thúy Hạnh thích thú phần biểu diễn của Khánh Linh nhưng e ngại ca khúc mang hơi hướng sang trọng, kén khán giả của nữ thí sinh khó tìm được sự đồng cảm của số đông công chúng. Nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi bản lĩnh và cách xử lý ca khúc của Khánh Linh nhưng cho rằng cô gái trẻ thiếu chút lửa cho tiết mục của mình thêm cuốn hút.
![]() |
Hoàng Khánh Linh quyến rũ với ca khúc 'Ain't no other man'. |
Cũng như ở vòng loại và bán kết, chàng trai không tay Dương Quyết Thắng vẫn để lộ nhiều khuyết điểm về giọng hát chưa qua rèn rũa. Thể hiện ca khúc Và tôi cũng yêu em, anh mang đến thông điệp giàu ý nghĩa và cảm xúc trong đêm chung kết 1. Vẫn hình ảnh quen thuộc với cây đàn organ, Quyết Thắng tập trung nhiều hơn vào ngón đàn nhưng phần hát thì không thực sự ấn tượng. (xem clip).
Đại diện duy nhất của nhảy nhóm đến với vòng chung kết, nhóm HFO tiếp tục gây tượng với những “chiếc nơ phong thủy” của mình. Xuất hiện với hình ảnh đầy bí ẩn trong chiếc mặt nạ phản quang, HFO tiếp tục khai thác thế mạnh về biên đạo, cuốn hút khán giả theo từng động tác cũng như tạo hình ấn tượng. Cao trào của phần diễn, HFO tháo lột bỏ mặt nạ và chiếc áo khoát bên ngoài để hiện ra những chiếc sơ mi đen với những dãy nơ đỏ đã trở thành thương hiệu của nhóm. Cùng với sự xuất hiện của những chiếc nơ đỏ, HFO chuyển màu tiết mục của mình sang vui nhộn, hài hước đúng chất của nhóm. Sự duyên dáng trên sân khấu là một điểm không thể chối cãi của HFO. Kết thúc phần biểu diễn là một tràng hoa giấy bay lả tả và sự xuất hiện của “chiếc nơ chúa” – chiếc nơ đỏ có kích cỡ lớn trong sự ngạc nhiên thích thú của mọi người. (xem clip).
Giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc khen ngợi phần biên đạo hoàn hảo của nhóm nhưng nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, HFO chưa phô diễn được kỹ thuật cá nhân và tạo hình cũng kém ấn tượng hơn so với chính họ ở các vòng thi trước.
Võ đường Thanh Phong táo bạo đưa hình ảnh biển đảo vào tiết mục trình diễn võ thuật mạo hiểm. Bắt đầu bằng những màn lộn qua hàng rào lửa, nhóm tiếp tục làm giám khảo Thúy Hạnh hoảng hốt với màn cõng người đạp vỡ bóng đèn thủy tinh và nâng người bằng răng với 2 mũi giáo chèn vào cổ và một tảng đá lớn đặt trên lưng. Cao trào gay cấn của tiết mục chính là lúc tảng đá lớn đặt trên lưng người diễn được đập vỡ mà người diễn vẫn có thể tiếp tục nâng người bằng răng và cắm mũi giáo vào cổ. Tiết mục của võ đường Thanh Phong có sự hỗ trợ của diễn viên/cascadeur Kim Dung – người thủ vai Liễu Thị trong phim điện ảnh Mỹ nhân kế mới đây của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. (xem clip).
Tuy nhiên nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng tiết mục của Võ đường Thanh Phong chưa đặc sắc về dàn dựng sân khấu còn giám khảo Thành Lộc thì chỉ ra nhóm thiếu sự liên kết, xâu chuỗi trong các phần trình diễn.
Khác với vòng bán kết, thời gian bình chọn cho vòng chung kết kéo dài đến 1 tuần để khán giả lựa chọn tiết mục xuất sắc được đi tiếp vào đêm gala cuối. Đêm công bố kết quả diễn ra vào tối 14/4.
Hương Giang