
Tối qua (8/11), trong liveshow 'Bản tình ca cha viết' do gia đình Thanh Lam tổ chức để tưởng nhớ về cố nhạc sĩ Thuận Yến, Đăng Quang đã xuất hiện ở tiết mục cuối cùng. Con trai út của diva nhạc Việt và nhạc sĩ Quốc Trung chơi khúc nhạc nhớ về ông ngoại. (xem video) Đây không phải là lần đầu tiên, Đăng Quang thể hiện tài năng piano. Trước đó, cậu bé từng biểu diễn solo trong chương trình 'Không gian âm nhạc' cách đây 3 năm.

Thanh Lam từng chia sẻ, trong số 3 người con, Đăng Quang là người chị tin tưởng nhất. Cậu bé có tâm hồn của một nghệ sĩ, lại rất chín chắn, chăm chỉ. Từ nhỏ, Đăng Quang đã học piano với sự dạy dỗ của bà nội NSND Thu Hà. Cậu bé đã tham gia và đoạt giải tại nhiều cuộc thi piano toàn quốc và quốc tế. Đăng Quang cũng được bình chọn vào danh sách 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu của Hà Nội vào hồi đầu năm.

Tối qua, lần đầu tiên, Đăng Quang chơi piano cùng cậu ruột - nhạc sĩ Trí Minh. Cả hai đã đệm cho Thanh Lam hát nhạc phẩm nổi tiếng của Thuận Yến - 'Em tôi'. Với sự trợ giúp của con trai, diva nhạc Việt hát thăng hoa và dạt dào cảm xúc. Tiết mục được đông đảo khán giả có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội dành cho những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Không chỉ có cậu út biểu diễn, Thiện Thanh cũng là điểm sáng của chương trình. Cô bé diện áo dài trắng đọc thơ, mở màn cho đêm nhạc về ông ngoại.

Cô còn thể hiện giọng hát trong sáng với tác phẩm "Con gái mẹ đã thành chiến sĩ". Lần đầu tiên hát nhạc của Thuận Yến nên Thiện Thanh không khỏi run rẩy. (xem video)

Thiện Thanh đang theo học thanh nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thanh Lam chia sẻ, con gái thứ hai của chị đã chịu rất nhiều áp lực từ mẹ và bà ngoại khi hát trong chương trình. Nhưng sự cổ vũ của khán giả vào tối qua đã khiến chị vui, tự hào về con gái.

Chị hòa giọng với Thiện Thanh qua ca khúc 'Lắng nghe con mẹ ru mẹ hát'. (xem video)

NSƯT Thanh Hương, vợ của nhạc sĩ Thuận Yến mang lại những phút giây lắng đọng khi kể rất nhiều kỷ niệm về người chồng quá cố. Bà nói rằng, mối tình của bà với Thuận Yến cứ như 'duyên trời định', bởi trong những ngày từ Nghệ An ra Hà Nội học âm nhạc, ông là người yêu đầu tiên của bà. "Tôi hỏi tại sao anh cứ theo em mãi thì Thuận Yến trả lời rằng 'Anh yêu 8-9 người mà ai cũng chê anh xấu'. Sao mà anh ấy lại thật thà đến vậy". Khi Thuận Yến phải nhập ngũ, bà cũng nghe theo lời ngọt ngào của ông để ra chiến trường. Bà cười kể, Thuận Yến rất sợ chết. Có lần hai người ngồi trò chuyện bên bờ suối, nghe tiếng máy bay rít qua đầu là Thuận Yến đã bỏ người yêu để chạy lên đồi.
Trong sự nghiệp âm nhạc của Thuận Yến, nghệ sĩ Thanh Hương là người đóng nhiều công sức khi bà sưu tầm rất nhiều bài thơ hay để chồng phổ nhạc. Với tài năng đặt lời lãng mạn, bay bổng, những tác phẩm ông phổ nhạc như "Gửi em ở cuối sông Hồng"... đã được công chúng yêu mến suốt mấy chục năm qua.

Nghệ sĩ Thanh Hương bồi hồi ôn lại ký ức đẹp về người chồng khi ngâm bài thơ 'Cây đàn thập lục". Bà cũng ngâm bài thơ 'Cha yêu' mà Lam Dung, một người bạn thân của Thanh Lam đã viết tặng cho diva nhạc Việt sau ngày Thuận Yến qua đời. Bài thơ gây sốt trên cộng đồng mạng một thời gian vì những lời thơ lột tả được hết tình cảm của cố nhạc sĩ dành cho con gái bé bỏng. (xem video)

Nhạc sĩ Trí Minh ngồi lặng lẽ phối nhạc cho cả show diễn. Anh biết ơn cha mình đã để lại cho gia đình những tác phẩm hay.

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng tham gia show 'Bản tình ca cha viết' và giúp đỡ gia đình vợ cũ trong phần hòa âm.

Chương trình khép lại sau hon 3 tiếng đồng hồ.
>> Xem thêm hình ảnh về đêm nhạc "Bản tình ca cha viết".
Quỳnh Như
Ảnh: Giang Huy, Hải Bá