- Chị tìm niềm vui từ đâu trong những ngày phải tạm xa phim trường do dịch bệnh?
- Với tôi, niềm vui đến từ những điều đơn giản như nấu ăn, chăm vườn, tập thể dục, chơi cùng các con... Rảnh quá thì tôi mang những đồ dùng hư hỏng trong nhà ra lau chùi, sửa chữa. Toàn những việc không tên nhưng việc nọ nối việc kia là hết một ngày. Khi mới hay tin TP HCM bùng dịch, tôi đã kịp về quê đón mẹ lên. Nhà tôi có "dân số" đông nhất xóm vì ngoài ba mẹ con còn có em gái tôi và mấy đứa cháu lên thành phố học cũng về sống chung được 10 năm. Chắc cũng vì đông vui và ồn ào nên tôi bớt buồn bực. Dù ở nhà suốt mấy tháng, tôi vẫn thấy tinh thần ổn định.
- Gia đình chị hình thành những thói quen nào để phù hợp với sinh hoạt trong mùa dịch?
- Tôi không đi làm là hai đứa nhỏ quấn mẹ cả ngày. Phòng riêng của chúng thì trống vắng còn phòng mẹ phải lót thêm nệm để cả nhà nằm hoặc sinh hoạt chung. Nghỉ dịch, tôi mới có thời gian chăm sóc, chơi đùa và trò chuyện với các con nhiều hơn. Con trai tôi - Duy Anh, mỗi ngày đều tập thể dục cùng mẹ. Tôi muốn con tham gia vào các hoạt động cùng gia đình để tăng tình cảm gắn bó và gần gũi con. Duy Anh bắt đầu bước vào tuổi dậy thì nên con cần được người thân quan tâm, thấu hiểu. Đây cũng là dịp hiếm hoi mà tôi có thể lắng nghe, chia sẻ với con tất cả mọi chuyện.
Sau đó, cả nhà kiếm việc để làm cùng nhau. Mỗi hoạt động như nấu ăn, làm bánh... đều yêu cầu tất cả các thành viên tham gia. Chúng tôi vừa làm, vừa trao đổi rôm rả và qua đó, tôi dạy con cách làm việc nhà, cách chăm sóc người thân bằng những bữa cơm nóng sốt, cách sống tự lập khi không có mẹ bên cạnh...
- Hai năm trước, chị vừa sinh con gái Hera được vài tháng đã vội trở lại làm việc. Dịp này, chị tranh thủ bù đắp cho con bằng cách nào?
- Thực ra, năm ngoái đã nghỉ dịch mấy tháng và năm nay cũng thế nên tôi hay nói đùa là Hera sướng hơn Duy Anh. Lúc sinh Duy Anh, tôi liên tục chạy show nên chẳng có nhiều thời gian ở bên con. Còn với Hera, mẹ "thất nghiệp" nhiều tháng nên có thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ ở nhà chăm bẵm, chiều chuộng bé. Tôi cũng tận dụng dịp này để bù đắp cho cả hai con vì đặc thù công việc bận rộn và hay vắng nhà. Tôi mua rất nhiều sách để hai bé thích xem hoặc nghe mẹ đọc cuốn nào thì chọn. Rồi cả ba mẹ con cùng xem các chương trình thú vị trên YouTube, đặc biệt là các bộ phim tài liệu về làm vườn, chăm sóc cây cối...
Tôi biết khi hết dịch sẽ phải tiếp tục trở lại guồng quay công việc. Lúc đó, tôi sẽ ít cơ hội bên con như hiện tại.
- TP HCM hạn chế người dân ra ngoài nên áp dụng phương án phát phiếu đi chợ. Nhà chị có người già, trẻ nhỏ lại đông thành viên vậy phải làm sao để đáp ứng nhu cầu ăn uống của mỗi người?
- Tôi có tính lo xa vì mẹ già yếu, mang bệnh lý nền mà các con lại còn nhỏ. Vì thế, tôi đã chuẩn bị mọi thứ tạm ổn ngay từ khi TP HCM có thông tin sẽ thực hiện chỉ thị 16. Tuy vậy, sau mấy tuần, thành phố tiếp tục giãn cách xã hội nên nguồn lương thực tích trữ cũng cạn dần. Hơn nữa, khoảng một tuần nay, khu vực nhà tôi bắt đầu lập chốt, hạn chế ra - vào, shipper cũng không được giao hàng từ các quận khác... nên tôi gặp chút khó khăn. May mắn, tôi có bạn bè và đồng nghiệp rất nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ, tìm cách vận chuyển thực phẩm tới tận nhà, nhất là người mẫu Xuân Lan. Những ngày qua, Xuân Lan thường xuyên tiếp viện cho tôi không thiếu thứ gì. Mỗi lần, cô ấy chuyển cả cốp xe đầy đồ ăn đủ cho gia đình tôi dùng cả tuần. Thỉnh thoảng, gia đình tôi ở quê cũng gửi thêm rau, cá, trái cây... Nhờ vậy, tôi an tâm phần nào về thức ăn nên không phải ra ngoài nhiều.
- Chị chịu áp lực ra sao khi gồng gánh kinh tế gia đình trong những tháng không có thu nhập?
- Tôi cũng như mọi người thôi, không đi làm thì không có tiền. Mỗi ngày, chỉ có tiền ra, không có tiền vào nên mọi chi tiêu đều phải dùng tiền dành dụm từ trước. Ở không thì núi tiền cũng lở, chỉ có điều tôi không thích than thở. Đây là tình hình chung, đâu phải riêng tôi đang đối mặt áp lực. Vì thế, mỗi ngày tôi chọn những hình ảnh vui vẻ, tích cực nhất để chia sẻ lên trang cá nhân với mong muốn truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Thấy tôi thảnh thơi cắm hoa, làm bánh... nhưng không có nghĩa tôi đứng ngoài áp lực tiền bạc. Tôi cũng gặp những vấn đề như bao người thôi.
- Chị làm gì để phòng dịch cho người thân trước chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh chóng?
- Từ lúc giãn cách xã hội, tôi tuyệt đối không ra đường và toàn bộ hoạt động mua sắm đều thực hiện online. Khi mua hàng, tôi thanh toán trước sau đó shipper để hàng trước cửa, tôi đợi họ đi mới chạy ra lấy và xịt khuẩn xong mới mang vào nhà. Mỗi ngày, các thành viên trong gia đình tôi đều uống nước chanh để bổ sung vitamin, tập thể dục và dĩ nhiên cứ ra khỏi cổng thì không thể thiếu khẩu trang.
Tôi có thói quen xông nhà bằng cách nấu nồi nước với sả, lá ổi, vỏ chanh, quýt, bưởi... trong vài giờ. Tôi cũng thường đun nước gừng, sả cho mọi người uống. Mẹ tôi yếu lắm nên cả nhà ai cũng lo lắng cho bà. Lúc này, sức khỏe và an toàn của bà được đặt lên hàng đầu.
>> Xem thêm: Bạn bè, người thân cung cấp cho Thân Thúy Hà từ mớ rau, bao gạo