Cô nói khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, được ôm bé trong lòng, mọi sợ hãi và mệt mỏi đều tan biến.
"Cuộc đời của tôi và ông xã sang trang mới rồi, nhưng cả hai vẫn chưa 'hoàn hồn'. Giờ tôi vẫn còn lơ ngơ không hiểu vì sao mình sinh được 'cục kẹo' đáng yêu thế này", cô nói.
Hiện sức khỏe của Thái Trinh và con gái ổn định, tinh thần phấn chấn nhờ được người thân cận kề chăm sóc. Cô nói thời gian qua nhận được nhiều lời động viên, hỏi thăm từ gia đình, bạn bè nên rất xúc động.
Thái Trinh và chồng đón con gái chào đời.
Trước đó, Thái Trinh thông báo tin vui hồi cuối tháng 9, khi cô mang bầu 8 tháng. Cô nói khi biết tin có thai, cô vừa hạnh phúc, vừa thấy lạ lẫm, lại có chút lo lắng không biết hành trình sắp tới ra sao. Quá trình thai nghén, cô từng đối mặt tình huống khó khăn, bật khóc trong vòng tay chồng vì lo lắng và tủi thân. Hành trình này cũng giúp cảm nhận sâu sắc hơn tình mẫu tử, hiểu nỗi thiệt thòi khi mẹ ruột qua đời sớm.
Thái Trinh và chồng chuẩn bị rất kỹ cho vai trò làm cha mẹ, bằng cách học lớp tiền sản, đọc tài liệu về việc chăm sóc con. Cả hai đều thấy bản thân thay đổi, trưởng thành hơn mỗi ngày, khát khao trở thành những phụ huynh tâm lý và là bạn của con.
Thái Trinh sinh năm 1993, được biết đến từ mạng xã hội qua ca khúc The Show. Cô có khả năng sáng tác và chơi nhiều nhạc cụ như guitar, piano, ukulele. Nữ ca sĩ từng gây chú ý tại chương trình The Voice mùa đầu tiên (2012), là học trò của Hồ Ngọc Hà.
Năm 2020, cô ra mắt dự án Trinh Acoustic, cover nhiều bản hit nhạc Việt một thời. Năm 2023, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng dừng chân ở vòng công diễn thứ hai.
Nguyên Thảo