Dịp cuối năm, Thái Phương Thảo tất bật hơn ngày thường, được mời dẫn dắt nhiều chương trình lớn. Cô từng đồng hành loạt sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội như: khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu; Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023-2026; họp báo kích cầu du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tọa đàm kinh tế "Xây dựng môi trường kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp"; lễ tôn vinh các lực lượng phòng, chống dịch...
Dịp này, MC sinh năm 1991 nói về quá trình làm nghề.
- Cơ duyên nào đưa chị đến nghề dẫn chương trình?
- Thời phổ thông, tôi có cơ hội dẫn dắt nhiều hoạt động đoàn. Không biết từ bao giờ, tôi dần đam mê, yêu thích cảm giác làm chủ câu từ trên sân khấu. Về sau, MC trở thành nghề chính của tôi. Nói đúng hơn, nghề MC chọn tôi.
- Chị theo đuổi phong cách dẫn nào?
- Nhiều người nhận xét tôi có chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm, do đó, những chương trình thiên thiên về cảm xúc là lợi thế với tôi. Có lẽ tôi thành công một phần nhờ linh hoạt xử lý tình huống.
Tôi hạnh phúc vì nỗ lực của mình được nhiều tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận và trao cơ hội. Thậm chí, nhờ hiểu ý ban tổ chức, tôi may mắn được đồng hành loạt đơn vị suốt 5-10 năm qua.
- Theo chị, yếu tố nào quan trọng nhất với một MC?
- Tôi cho rằng ngoài nắm kiến thức cơ bản, MC cần liên tục cập nhật tin tức xã hội. Trong một chương trình, 50% yếu tố quyết định thành công do bạn chuẩn bị tốt, 50% còn lại là sự linh hoạt, duyên dáng, khéo xử lý tình huống phát sinh.
Một số MC có lợi thế lớn khi sở hữu tài năng thiên bẩm, nhưng tôi nghĩ rèn luyện vẫn là yếu tố quan trọng. Bạn luôn phải trau dồi, làm mới bản thân mỗi ngày để học cách xử lý sự cố, nâng giá trị khách mời và tạo dấu ấn riêng qua mỗi sự kiện.
- Chị tích góp kinh nghiệm thế nào qua 10 năm lam nghề?
- 10 năm qua, tôi không chỉ chạm những mốc son, mà còn đối diện nhiều thách thức, sai sót. Sau mỗi sự kiện, tôi thường dành thời gian nghiệm lại mọi thứ, chọn ưu điểm để phát huy, đồng thời rút kinh nghiệm, có hướng giải quyết sự cố.
Tôi biết ơn hai nhân vật - người thầy đã đồng hành, hỗ trợ tôi trong các sự kiện, chương trình chính luận; người anh lớn dẫn dắt tôi đến với nghề "kể chuyện tình yêu đôi lứa".
Những ngày đầu làm nghề, tôi non nớt, luôn phải bám sát kịch bản, tôi rất sợ mình làm không tốt, sai sót. Theo thời gian, tôi chuyên nghiệp hơn nhờ có thầy hướng dẫn và tự mày mò, tìm cách dẫn riêng, xử lý tình huống hay thậm chí tự biên tập kịch bản.
- Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?
- Tôi nhớ nhất Lễ tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch vì có ý nghĩa đặc biệt. Trươc đó, tôi hình dung được vất vả, khó khăn và những mất mát thời điểm ấy. Tuy nhiên, khi lắng nghe chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ vũ trang, bác sĩ, đại diện đoàn thể, tổ chức lẫn lực lượng khác, không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó. Là giọt nước mắt chia xa, nụ cười hạnh phúc ngày trở lại bình thường mới.
- Nếu không làm MC, chị nghĩ mình sẽ ra sao?
- Thời bé, tôi mơ làm cô giáo, thích diện áo dài trên bục giảng và truyền đạt kiến thức cho học trò. Nhưng cuộc sống đưa sinh viên ngành du lịch đến với lĩnh vực sự kiện, theo đuổi nghề dẫn.
Nhờ kiến thức, kỹ năng tích lũy 10 năm, hiện tôi có trung tâm nhỏ dạy kỹ năng giao tiếp, dẫn chương trình cho học sinh, sinh viên lẫn anh chị đi làm cần rèn tự tin trước đám đông.
- Khi không bận công việc, chị thường làm gì?
- Tôi thường du lịch, khám phá vùng đất mới lẫn con người nơi ấy để tích lũy thêm kiến thức phục vụ công việc. Đôi lúc, tôi dành một ngày thư giãn, cà phê cùng bạn bè, chăm sóc sức khỏe bản thân... để tái tạo năng lượng tích cực.
- Chị sẽ gắn bó nghề MC bao lâu?
- Không ai quy định nghề này bao nhiêu tuổi là già. Hiện với tôi, dẫn chương trình là nghề, là cuộc sống. Tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày nếu vẫn còn duyên, gắn bó công việc MC.
- Dự định sắp tới của chị?
- Sau tốt nghiệp lớp MC Pro của Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, tôi định học lớp nghiệp vụ, chuyên môn về giọng nói, diễn xuất, mong muốn làm mới bản thân và tạo ấn tượng trong nghề.
Vạn Phát
Ảnh: NVCC