Sau trận thua Việt Nam, Thái Lan thua luôn Ấn Độ, qua đó xếp chót trong 4 đội dự King's Cup 2019. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm đội chủ nhà thua cả hai trận ở giải giao hữu thường niên tôn vinh nhà vua và hoàng gia Thái Lan. Năm 2012, Thái Lan cũng về thứ tư, sau các đội khách mời U23 Hàn Quốc, Đan Mạch và Na Uy.
Gặp Ấn Độ trong trận tranh giải ba chiều 8/6, bầy Voi chiến đá không tệ, thậm chí lấn ép đối thủ. Nhưng Ấn Độ là đội tận dụng cơ hội tốt hơn, trong khi đoàn quân của Sirisak phung phí những pha ăn bàn rõ ràng. Ấn Độ chỉ có hai cơ hội nguy hiểm, một lần sút chạm cột đầu hiệp hai và cơ hội còn lại họ ghi bàn, ở phút 17. Arjich Thapa lao vào đệm bóng cận thành ghi bàn duy nhất mà không có hậu vệ Thái Lan nào theo kèm.
Teerasil Dangda, trong trận thứ 100 khoác áo tuyển quốc gia, đeo băng đội trưởng. Tiền đạo kỳ cựu chơi cố gắng, được đồng đội tạo cơ hội ghi bàn nhưng những pha dứt điểm cuối cùng của anh không hiệu quả. Rõ ràng nhất là cơ hội ở phút bù giờ cuối trận, Dangda băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi trúng đầu thủ môn Ấn Độ rồi bật ra.
Thái Lan hầu như kiểm soát thế trận, và liên tục dâng cao tấn công trong hiệp hai. Bóng lăn chủ yếu ở phần sân của Án Độ. Tuy nhiên, trong một ngày thời tiết nóng bức tại Buriram, các chân sút Thái Lan không thể có trạng thái tốt nhất để tận dụng lợi thế. Hàng phòng ngự Ấn Độ cũng chơi lăn xả, làm nản lòng Dangda và các đồng đội.
Phút 89 từ pha đá phạt nguy hiểm, cầu thủ Thái Lan băng vào đánh đầu ở cự ly 5m nhưng cũng đưa bóng đi chệch cột, trong sự tiếc nuối của CĐV nhà.
Hữu Nhơn