Trưa ngày 22/10, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Vương Đình An (18 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh).
Khoảng 8h ngày 18/10, An đi xe buýt từ Hà Đông đến Phú Thị, Gia Lâm thì hết tiền. An đi bộ loanh quanh phố Sủi và phát hiện tiệm vàng Kim Trang có thể trèo lên tầng 4 để trộm cắp tài sản. Đến 2h sáng ngày 19/10, An trèo qua cổng nhà bên cạnh rồi lên được tum của tiệm vàng này.
An dùng con dao mang theo trong người cậy cửa vào nhưng không được. Sau đó, anh ta trèo sang nhà bên cạnh lấy trộm mấy bộ quần áo đang phơi rồi quay lại tầng 4 của tiệm vàng Kim Trang, quấn vào người ngủ.
Đến 21h cùng ngày, chị Lê Thị Lan, chủ tiệm vàng lên tầng 4 để xoay ăng-ten tivi. Vừa mở cửa, An đã xô đến bịt miệng nạn nhân. Một tay, gã cầm chiếc ô bên trong có con dao tì vào người chủ nhà ấn sát vào tường. Lúc đó, chị Lan hô "cướp, cướp", An quát: "Không được kêu".
Vài phút sau, gã hỏi: "Dưới nhà có nhiều người không", chị Lan nói "Có nhiều người lắm", An để người phụ nữ này xuống dưới nhà. Chị Lan vào bên trong, khóa cửa lại rồi hô hoán mọi người khống chế An, giao cho cảnh sát.
Việt Dũng