Bạn là típ người "bất khả chiến bại" trong mắt người khác, không dễ dàng để kẻ khác qua mặt lừa phỉnh mình. Bạn biết phân biệt thật giả tốt xấu, công bằng và cư xử biết điều. Tuy nhiên, bạn vẫm có những khoảnh khắc "ngã sấp mặt" vì bị cuộc đời chơi xấu, đó là bởi cái tính hào hiệp trượng nghĩa và hết lòng vì bạn bè, người yêu của bạn.
Người như bạn có phần lạnh lùng và phũ phàng với những ai mình không ưa hoặc với người dưng. Thế nhưng chỉ cần chiếm được tình cảm và lòng tin của bạn, người đó sẽ trở thành một phần không thể thiếu. Cho dù là trong tình bạn hay tình yêu, bạn cũng như con thiêu thân, hết mực lao vào biển lửa. Lúc đó, sự minh mẫn và lý trí của bạn đều bị lu mờ hết trước cái gọi là tình bằng hữu và tình yêu đôi lứa.
Bạn hết lòng hết dạ vì những người mình yêu mến, tin tưởng hoàn toàn vào họ. Và oái oăm thay, bất cứ khi nào bạn nghiêm túc với một mối quan hệ, thì số phận lại như trêu ngươi bạn khi biến chúng trở thành trò đùa, khiến bạn bị phản bội hoặc lừa dối. Bạn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ trong tâm can, rất dễ bị suy sụp và mất thời gian dài mới hồi phục được sau một mối quan hệ đổ vỡ. Nói chung, bạn cần tỉnh táo hơn, bớt nồng nhiệt và hy sinh hết mình khi yêu và kết bạn.