Bạn đang lãng phí cuộc đời mình vào những cảm xúc tiêu cực. Có lẽ do hoàn cảnh sống mà ngay từ nhỏ bạn đã luôn cảm thấy bi quan và hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn. Đối với bất kỳ phương diện nào của cuộc sống, bạn cũng chất chứa nhiều hoài nghi và lo âu. Bản thân bạn biết rất rõ, nếu hiện tại ngừng suy nghĩ thì sẽ không để lại phiền não sau này. Vậy là bạn cố gắng đặt ra những kế hoạch và hiện thực hóa chúng, nhưng vì không theo kịp sự thay đổi của thời thế mà thất bại toàn tập. Bởi vậy mà bạn cứ bị chìm vào thứ cảm xúc tiêu cực ngày qua ngày.