- Sau vai diễn Đô Đô của "Bộ tứ 10A8", Tăng Nhật Tuệ khá lặng lẽ. Thời gian qua anh làm gì vậy?
- Tôi đang tập trung sáng tác nhạc, đầu tư cho hai nhóm nhạc Biến Tấu và X314 của mình và dành thời gian để nghe ngóng phản hồi về vai diễn Hùng Cute trong phim Chít và Pi.
- Giữa hai nhân vật Đô Đô và Hùng Cute có điểm gì khác biệt?
- Rất khó để nói giữa Đô Đô và Hùng Cute vai nào khó hơn và "chất hơn" bởi hai nhân vật này có xuất thân, tính cách, sở thích hoàn toàn khác nhau, có chăng chỉ "độ điên" là ngang ngửa. Bản thân tôi phải tự cố gắng cho dạng nhân vật này những thói quen, cử chỉ hành động, cách nói chuyện không "đụng" nhau. Có điều đóng vai Đô Đô dễ chịu và thoải mái hơn vì có phức tạp đến mấy, Đô Đô vẫn là một cậu bé đúng nghĩa, còn Hùng Cute thì gây tò mò nhiều hơn bởi sự phá cách về mặt giới tính.
|
Tăng Nhật Tuệ trong phim "Chít Π". |
- Nghĩa là Tăng Nhật Tuệ sẽ đóng gay?
- Không! Chỉ là một cậu bé hơi nữ tính mà thôi (cười lớn). Để đảm nhận vai diễn này, tôi phải tập trung, quan sát kỹ càng những cậu bé ở độ tuổi của Hùng Cute mắc phải căn bệnh “thời trang” nữ tính. Tôi đã đóng nhiều dạng vai phức tạp, điên rồ cũng từng, khác người cũng trải qua nhiều lần, duy chỉ có cảm giác nữ tính thì đến Chít và Pi mới được nếm trải.
- Anh thấy cảm giác nữ tính này thế nào?
- Tôi thích cái khó của vai diễn ấy thì đúng hơn, vừa tăng cường nữ tính, vừa phải áp chế làm chủ diễn xuất để không gây phản cảm. Bản thân tôi xuất thân từ ca sĩ, đóng phim chỉ là một cuộc chơi có mục đích nhưng tôi quan niệm, chơi cũng phải hết mình. Tôi không thích và cũng không hợp với các vai hot boy, học sinh ngoan hiền, người lương thiện, cam chịu số phận. Tôi không đòi hỏi mình phải nhận được vai chính nhất, đẹp nhất mà chỉ cần một vai nổi bật nhất, nổi bật bằng khả năng diễn xuất có tính đột phá, không đi vào lối mòn, không giống ai. Hùng Cute là một vai như vậy, nó cho tôi được thử nghiệm cảm giác mới, thách thức mình và làm mới chính mình.
- Vai diễn “nửa nạc nửa mỡ” ấy đã cho anh những kỷ niệm gì trong quá trình đóng phim?
- Chit & Pi là một bộ phim có rất nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Nếu nhà quay phim nào tỉ mẩn ngồi quay lại những chuyện hậu trường của Chít và Pi thì sẽ được một bộ phim hấp dẫn đấy! Lúc đóng phim này, hầu hết diễn viên đều đang ở tuổi ăn tuổi lớn, chưa thực sự trưởng thành trong suy nghĩ nhưng cũng không hẳn là trẻ con nên nảy sinh rất nhiều khúc mắc. Tôi trân trọng thời gian đó bởi nó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Từng là những người bạn thân thiết với nhau nhưng giờ Tăng Nhật Tuệ và Thủy Top không còn giữ liên lạc. |
- Khi phải đóng với nhiều bạn diễn ở tuổi "đang lớn" như vậy, anh thấy thế nào?
- Đóng phim cần cả một ê kíp, không gặp chuyện này cũng trúng chuyện kia. Đúc rút từ các bộ phim tôi tham gia cùng các diễn viên trẻ, tôi chỉ muốn nhận xét một điều, giới trẻ bây giờ giỏi, năng động nhưng hơi lười và thiếu nghị lực. Tôi chỉ muốn nhắc họ một câu: “Một bộ phim với vai chính không thể đưa họ lên thành một ngôi sao hay người nổi tiếng, chỉ có lòng đam mê thật sự kết hợp với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng mới khiến họ trở thành người có vị trí”.
- Cũng sau bộ phim này, mối quan hệ của anh với Hạ Hồng Vân - vai nữ chính - đã tiến thêm một nấc thang mới. Anh nói gì về điều này?
- Sau mỗi bộ phim, cái tên tôi lại được gắn với một người đẹp, Men say là Lưu Đê Ly, Bộ tứ 10A8 là Mai Chi và Chít & Pi là Hạ Hồng Vân. Khách quan đánh giá, tôi thấy hiếm ai may mắn và có duyên với các hot girl như mình. Tôi không phủ nhận mối quan hệ nào. Tình cảm là tự nhiên, nó đến làm sao mà cưỡng lại được. Có điều, tôi chỉ không muốn khán giả nhìn tôi giống như một kẻ thay người yêu như thay áo, bởi lẽ tôi đã có một gia đình nhỏ của riêng mình và những chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nữa.
- Còn với Thủy Top, người bạn thân thiết của anh thì sao?
- Người bạn quan trọng nhất mà tôi có được từ Chít và Pi là đạo diễn Hoàng Điệp. Từ lúc tôi còn trẻ người non dạ, chưa dám nghĩ mình sẽ làm được gì nhiều, chị Điệp đã nói với tôi như thể chị ấy hiểu rõ nguồn năng lượng của tôi, hiểu hơn cả chính bản thân tôi.
Còn Thủy Top, giờ đây chúng tôi không liên lạc nữa. Cô ấy đang học ở Mỹ, có những kế hoạch riêng của mình, tôi cũng không rảnh. Mà xét ra thì tôi với Top cũng không thân đến mức tôi phải lên báo để nói về Top.
Mỗi tập Chít Π là một câu chuyện đề cập đến những mối quan hệ học đường, từ sự quan tâm của cha mẹ với con cái đến những áp lực học hành của các cô cậu học trò. Phim xoay quanh hai nữ sinh có tính cách trái ngược nhau: Chít (Hạ Hồng Vân đóng) mạnh mẽ, cá tính và Pi (Phạm Thanh Hòa đóng) hiền lành, thuỳ mị. Tình cờ học chung trong lớp 10A6, nơi tụ họp những cô cậu dở dở ương ương, vô cùng lắm chuyện và nghịch ngợm, Chít và Pi trở thành đôi bạn thân thiết. Lần lượt bao tình huống dở khóc, dở cười đã xảy ra với đôi bạn thân này. Từ những chuyện nhỏ nhặt xích mích ở lớp, đến chuyện thần tượng, hay đơn giản chỉ là về lòng tin và sự đố kỵ, những rung động đầu đời với bạn khác giới, khi cả Chít và Pi đều thích cậu bạn đẹp trai Handsome (Đăng Nguyên, em trai ca sĩ Đăng Khôi đóng). Tình cờ một ngày hai người biết Chít chỉ còn mẹ, Pi chỉ còn bố. Cả hai lập kế hoạch đưa hai phụ huynh đến với nhau. Nhưng làm thế nào để một bà mẹ phóng khoáng, ưa màu sắc mạnh của Chít lại có thể thành đôi với ông bố chỉn chu, thành đạt của Pi? Và khi thành công, hai cô bé lại phải đối mặt với rất nhiều chuyện nảy sinh trong gia đình mới. Bộ phim do FPT Media sản xuất, Ngô Quang Hải làm tổng đạo diễn và sẽ lên sóng vào 21h, các ngày thứ 5, 6, 7 bắt đầu từ 26/6 trên kênh VTV3. |
Vũ Quyên thực hiện
Ảnh: FPT Media