"Tôi thật sự mệt mỏi. Muốn sống cuộc sống bình thường cũng khó khăn. Bây giờ, họ chửi suốt. Họ chỉ ngồi bấm bàn phím, xem livestream, họ tức họ chửi. Mình làm gì được họ, không làm gì được. Công việc của mình, mình cứ làm thôi", Tấn Trường tâm sự.
Tấn Trường bị cho là mắc sai sót trong bàn thua duy nhất của tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia ở vòng loại cuối World Cup 2022 hôm 16/11. Nhiều người chỉ trích thủ thành CLB Hà Nội quá mải mê livestream trên mạng xã hội, ảnh hưởng tới phong độ.

Tấn Trường thường xuyên livestream TikTok vào buổi tối trong thời gian tập trung tuyển Việt Nam. Ảnh: Facebook Bùi Tấn Trường
Thủ thành quê Đồng Tháp khẳng định chỉ livestream khi rảnh và thu xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới công việc. Anh không hiểu sao bị nhiều người ghét dù luôn cố gắng trong tập luyện và thi đấu, không vi phạm nội quy của đội.
"Tôi livestream trong thời gian rảnh hoặc lúc được nghỉ mới live. Những lúc tập luyện, ăn cơm, họp đội... sao mà live được. Tôi sống rất bình thường, có làm gì đâu, sao tự nhiên mọi người lại ghét, chửi tôi. Chơi cái gì cũng vậy, có ai muốn mình sai, đội mình thua đâu. Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại đến với mình", Tấn Trường nói.
Tấn Trường cho biết anh coi chuyện có người thích, người ghét là điều bình thường trong cuộc sống. Anh thừa nhận trong quá khứ từng mắc sai sót khi thi đấu cho đội tuyển và chấp nhận bị chỉ trích. Tuy nhiên, những trận đấu vừa qua tại vòng loại cuối World Cup 2022, anh đã cố gắng thi đấu hết mình, đội tuyển thua do đối thủ quá mạnh.
"Thời xưa, tôi sai, người ta chửi là đúng. Tôi có nói gì đâu. Nhưng tôi đã cố gắng rồi. Tôi nỗ lực tập luyện, thi đấu, cống hiến cho đội tuyển. Tôi có chửi bới ai bao giờ đâu, sao tự nhiên đội thua xong lôi tôi ra chửi. Bóng đá phải có thắng, thua, gặp đội mạnh hơn, thua là chuyện bình thường", Tấn Trường chia sẻ.
Tấn Trường đang cùng tuyển Việt Nam tập huấn tại Vũng Tàu chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Anh là một trong năm thủ môn được HLV Park Hang-seo triệu tập, bên cạnh Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Quan Văn Chuẩn và Phạm Văn Cường. Với việc Đặng Văn Lâm vắng mặt, Tấn Trường là lựa chọn số một của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở vị trí "gác đền".