Tân Nhàn diện lại bộ áo dài từng mặc trong MV 'Công cha ngãi mẹ sinh thành'. Nữ ca sĩ đặc biệt yêu thích thiết kế này không chỉ vì họa tiết thêu tên mình mà còn ở kiểu dáng cách tân, đan xen các yếu tố truyền thống và hiện đại, phù hợp với âm nhạc cô đang theo đuổi.
Thay vì áo dài chiết eo tôn đường cong như thường thấy, Tân Nhàn gần đây yêu thích những thiết kế dáng suông, giải phóng cơ thể. Chất liệu voan mỏng manh giúp những bước đi của nữ ca sĩ thêm thướt tha, uyển chuyển.
Tân Nhàn nói gần đây dành nhiều tâm huyết cho việc quảng bá nghệ thuật xẩm cũng như tác phẩm 'Công cha ngãi mẹ sinh thành' nên điều chỉnh phong cách.
Được nhiều chương trình mời hát 'Công cha ngãi mẹ sinh thành' nhưng đến 'Xuân quê hương' dành cho các kiều bào, cô mới nhận lời. Bản phối do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh thực hiện kết hợp nghệ thuật xẩm với nhạc giao hưởng.
Tiết mục của Tân Nhàn nhận nhiều tình cảm từ khán giả. Thông qua chương trình, cô muốn gửi tình yêu những giá trị truyền thống đến người Việt khắp năm châu.
Tùng Dương một lần nữa mang 'Em ơi, Hà Nội phố' của cố nhạc sĩ Phú Quang lên sân khấu. Trước đó, anh gây chú ý khi hát bài này trong chương trình 'In The Mirror' do báo VnExpress thực hiện, phát trực tiếp tối 19/1.
Tùng Dương từng khiến các kiều bào tại Nga xúc động rơi nước mắt vì nhớ nhà khi hát ca khúc này năm 13 tuổi. Thời điểm ấy, anh chỉ mê nhạc người lớn và suốt ngày nghêu ngao hát nhạc Phú Quang nên được bố tạo cơ hội thể hiện tài năng.
Phần biểu diễn ca ngợi quê hương đất nước của ca sĩ Đăng Dương được dàn dựng hoành tráng với sự tham gia của các nghệ sĩ múa và dàn nhạc giao hưởng.
Ảnh: Hòa Nguyễn