- Chị muốn mình có một hình ảnh như thế nào?
- Tôi vẫn trung thành với dòng dân ca nhưng tôi muốn là một ca sĩ dân ca của ngày hôm nay. Tôi muốn chinh phục không chỉ những khán giả lớn tuổi mà cả những bạn trẻ. Một Tân Nhàn mượt mà, đằm thắm, rất trữ tình nhưng cũng trẻ trung và tươi mát.
![]() |
Ca sĩ Tân Nhàn. |
- Nhưng dòng dân ca có rất nhiều "bóng lớn" và ca khúc mới thì không nhiều, chị làm thế nào đây?
- Mỗi người có một cách xử lý ca khúc khác nhau, đem lại cho người nghe những cảm xúc khác nhau. Chẳng hạn như trong CD Trăng khuyết, ca khúc Đợi cô Thu Hiền thể hiện quá thành công nhưng tôi có những cảm nhận riêng. Tôi đã nhờ nhạc sĩ Doãn Nguyên phối lại để thể hiện rõ chất ả đào vừa ngọt vừa say, vừa lúng liếng đa tình.
- Có phải chính thày giáo chị ban đầu không đồng ý để chị sử dụng ca khúc "Sông đợi" của ông trong CD "Trăng khuyết" vì theo ông chị chưa đủ độ chín?
- Đúng là có chuyện đó. Thày Nguyễn Việt Bình định đưa bài này cho chị Anh Thơ thể hiện trong album của riêng thày, dự kiến làm vào năm sau. Thày muốn tìm một ca sĩ già dặn trong xử lý kỹ thuật, để thể hiện tác phẩm của mình. Nhưng rồi tôi cũng như bạn bè và cả nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, người phối khí gọi điện thuyết phục ông. Khi thày đồng ý giao cho tôi, dường như thày vẫn chưa thực sự tin. Thày đến tận phòng thu để xem tôi thể hiện. Khi nghe xong, thấy rất hài lòng. Điều này làm tăng thêm sự tự tin của tôi.
- Chị có nghĩ mình sẽ thử sức ở một dòng nhạc khác?
- Có thể tôi sẽ kết hợp dòng nhạc mà mình đã chọn với những dòng nhạc khác, nhưng để theo một dòng khác thì không bao giờ. Mỗi người có một thế mạnh riêng nên tôi quyết đi theo dân ca đến cùng.
![]() |
Vợ chồng Tân Nhàn - Tuấn Anh. |
- Album "Tình ta đồng bạc biển xanh" của vợ chồng chị phát hành được bao nhiêu bản rồi?
- Thật may mắn đối với những ca sĩ trẻ như vợ chồng tôi. Lúc ra album, tôi nghĩ chỉ phát hành được 2.000 bản trong vòng 2 năm. Nhưng đến giờ chúng tôi đã phát hành hơn 10.000 bản rồi
- Phát hành album lần trước cùng thời gian chị lên xe hoa. Lần này thì chị lại có tin vui. Chị có thể chia sẻ một chút về điều này?
- Vâng. Cũng rất vô tình lại trùng nhau như vậy. Tôi đã mang thai được hơn 2 tháng. Mọi người trong gia đình đều rất vui. Trộm vía, em bé trong bụng rất ngoan nên tôi không mệt mỏi nhiều. Sắp tới, tôi còn tham gia một chuyến lưu diễn cho bà con Việt Kiều tại Đức nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt ở miền Trung nữa.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)