Khoảng 18h29 ngày 24/3, một hố tử thần rộng 20 m, sâu 20 m xuất hiện gần giao lộ trường tiểu học Daemyung, quận Gangdong-gu, Seoul. Heo Mo (48 tuổi) đang lái xe ôtô Carnival màu trắng trên đường về nhà sau giờ làm, bị thương trong vụ tai nạn này. Camera hành trình một ôtô đi phía sau cho thấy xe của ông rơi xuống ngay khi hố tử thần xuất hiện, sau đó bật lên và dừng lại trên đường.
Trong cuộc phỏng vấn với Dong-A Ilbo ngày 25/3, ông Heo kể lại: "Tôi nghe thấy tiếng động lớn như sấm sét khi đang lái xe rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi không thấy chiếc xe nào phía trước, nhìn lại thì thấy một cái hố lớn". Ông cho biết mình bất tỉnh khoảng 10 giây.
"Tôi cố gắng lái xe đi tiếp vì sợ xe lại rơi xuống hố, nhưng xe không di chuyển được, cửa cũng không mở. Tôi phải chật vật chui ra ngoài qua cửa sổ. Tai nạn xảy ra quá nhanh, tôi thậm chí không kịp phanh. Tôi nghĩ mình thoát nạn là nhờ xe vẫn tiếp tục chạy", ông nói thêm.
Ông Heo sống ở Dundun-dong, Gangdong-gu, hàng ngày đi qua đoạn đường này. Vào ngày xảy ra tai nạn, ông đang trên đường về nhà sau giờ làm việc.
Hố tử thần xuất hiện gần ngã tư trường tiểu học Daemyung ở Gangdong-gu, Seoul, hôm 24/3. Ảnh: Chosun
Một người đi môtô phía sau xe ông Heo bị rơi xuống hố. Lực lượng cứu hộ bao gồm chó nghiệp vụ và robot cứu hỏa đã được điều động để tìm kiếm người đi môtô mất tích. Tuy nhiên, bên trong hố là hỗn hợp cát và nước, biến thành bãi bùn, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Nạn nhân sau đó được tìm thấy đã tử vong sau 17 giờ mất tích.
Hà Trang (Theo Chosun)