Ảnh minh họa: Gbtimes |
Ximmin Evening News đưa tin hôm 9/6, khi bán giấy vụn cho người đi thu mua đồng nát, người vợ tên Lin không để ý có một khoản tiền lớn được bọc trong giấy báo, vì thế cô cho cả vào túi và bán cùng các loại giấy vụn khác với gia 7 nhân dân tệ cho Zhong Jinfeng, một người đi mua giấy tái chế.
Lin cho hay chồng cô có để 1 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 3 tỷ đồng) ở nhà đề phòng có "trường hợp khẩn cấp" cần dùng đến, tuy nhiên cô không biết anh lại gói trong những chiếc túi kia.
Khi nhận ra sai sót của mình, Lin và chồng lập tức đi tìm Zhong, và may mắn là họ tìm lại được khoản tiền trên.
"Thật may là bọc giấy đó không rơi xuống đường hay có ai đó nhặt được", Shanghai Daily dẫn lời Zhong nói.
Zhong kể rằng hôm đó, khi đang thu gom giấy vụn gần căn hộ của Lin ở thị trấn Anting thì được Lin gọi lại. Zhong được đưa cho một chồng báo cũ và hai túi giấy vụn nặng khoảng 10kg và cô đưa cho Lin 7 nhân dân tệ.
Khoang 90 phút sau khi Zhong, 47 tuổi, đã đứng trước cửa nhà một người hàng xóm gần đó, Lin và chồng hốt hoảng chạy tới. Sau khi giải thích sự nhầm lẫn, hai vợ chồng Lin trèo lên chiếc xe ba bánh của Zhong và bắt đầu tìm kiếm. Rất may là chiếc túi chứa 10 cọc tiền, mỗi cọc trị giá 100.000 nhân dân tệ, của họ vẫn còn nguyên.
Hướng Dương