Phút bù giờ cuối cùng trận Thái Lan gặp Malaysia ở bán kết lượt về, đội chủ nhà Thái Lan được hưởng phạt đền. Tỷ số khi đó là 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính. Nếu ghi bàn trên chấm phạt đền, Thái Lan sẽ vào chung kết.
Adisak Kraisorn, chân sút tốt nhất AFF Cup năm nay với tám bàn thắng, đặt bóng ở chấm 11m. Trước sự hồi hộp của hàng vạn khán giả trên sân Rajamangala, Adisak sút bóng bay lên trời, bay cả tấm vé vào chung kết.

Tổng tỷ số sau hai lượt trận bán kết là 2-2 nhưng Malaysia giành quyền đi tiếp vì luật bàn thắng sân khách. Với trận thua này, Thái Lan trở thành cựu vương của bóng đá khu vực. Thái Lan năm nay không triệu tập năm trụ cột đang chơi bóng ở châu Âu và Nhật Bản, nhưng thành phần dự giải vẫn đồng đều và có thực lực. Bằng chứng là họ có thể hòa Malaysia trên chảo lửa Bukit Jalil ở lượt đi.
Tuy vậy ở trận lượt về, Malaysia cho thấy tinh thần khát khao hơn đội chủ nhà. Thái Lan hai lần vượt lên dẫn trước là từng ấy lần Malaysia gỡ hòa nhanh chóng. Phút 22, Irfan Zakaria đá phản lưới nhà, giúp Thái Lan có bàn mở tỷ số. Chỉ sáu phút sau, "Những chú hổ" đã san bằng cách biệt từ cú sút xa đẹp mắt của Syahmi.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng Malaysia chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, chờ đợi phản công. Giữa hiệp hai, từ một quả đá phạt, Adisak dứt điểm dội cột nhưng Hemviboom có mặt đúng lúc đúng chỗ ghi bàn nâng tỷ số. Khán giả Thái Lan chưa hết vui mừng thì bất ngờ đội khách lại gỡ hòa. Trong một pha xuống bóng ở cánh phải khá luống cuống của Malaysia, Thái Lan để Syamer tạt vào. Bóng chạm chân một cầu thủ Thái Lan đổi hướng và đến vị trí của Talaha. Không ai kèm tiền đạo này và chân sút 31 tuổi xoay người vô-lê hiểm hóc, hạ thủ môn Chatchai.
Ngoài quả phạt đền cuối trận, Thái Lan còn có cơ hội khác kết liễu trận đấu nhưng Hemviboom lại đánh đầu đưa bóng chạm xà.
Hạ Thái Lan, Malaysia vào chung kết, với đối thủ là Việt Nam hoặc Philippines.
Hữu Nhơn