- Chị nhận phản hồi thế nào từ khán sau tập 1, vòng solo?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ khán giả Trung sẽ biết đến mình sớm như vậy, dù sản phẩm âm nhạc của tôi đã tạo được dấu ấn tại thị trường này. Hiện tôi chỉ là một gương mặt mới toanh nhưng vẫn được giới truyền thông, người hâm mộ của chương trình đón nhận, điều đó thật tuyệt vời.
Đôi khi, do lịch trình bận rộn, tôi thấy lạc lõng giữa đất nước mà mọi người đều không nói tiếng Việt. Những lúc như vậy, tình cảm và sự chờ đợi từ các bạn phóng viên, fan tại Trung Quốc luôn nhắc tôi nhớ rằng: dù chúng ta đến từ hai đất nước, sự yêu thương vẫn luôn tồn tại. Có bạn còn viết thư cho tôi bằng tiếng Việt nữa, rất cảm động.
- Trước đó, vì sao chị chọn thử sức ở cuộc thi này?
- Chương trình gửi cho tôi lời mời từ năm ngoái, dù rất vui, êkíp Suni Hạ Linh vẫn mất gần hai tháng để cân nhắc.
Lý do tôi tham gia cuộc thi ư? Là vì chính mình và khán giả. Sau tám năm đi hát, có lẽ đây là thời điểm thích hợp và cơ hội rất lớn để tôi thử thách chính mình, bước khỏi vùng an toàn.
Thời gian qua, khán giả đã quen với ca sĩ Suni Hạ Linh ngọt ngào, dễ thương và không có quá nhiều sự đột phá. Đã đến lúc tôi cho họ thấy vẫn là chính tôi nhưng mới mẻ, trọn vẹn hơn. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng mình rất đam mê và không ngại biến hóa, cải thiện mỗi ngày.
Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tại Đạp gió 2024, tôi không có tâm lý dạo chơi mà thực sự nghiêm túc với cuộc thi này. Ngoài việc trau dồi giọng hát, vũ đạo, ngoại ngữ, tôi rèn luyện kỹ năng biểu diễn để mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất.
- Chị nhìn thấy những thuận lợi và khó khăn gì khi tham gia một show truyền hình nước ngoài?
- Tôi chịu lạnh rất kém nên lúc mới sang Trung Quốc, lại đúng đợt cuối đông, tôi bị ốm đến mức mất giọng trước khi diễn ra sân khấu solo đầu tiên. Lúc đó, bác sĩ phải đến tận nơi thăm khám, liên tục kiểm tra, tiêm thuốc để tôi kịp hồi phục trước ngày biểu diễn.
Hiện tôi đã quen dần với thời tiết, ẩm thực và mọi thứ ở đây nên theo kịp tiến độ công việc cũng như hòa nhập được với các tỷ tỷ trong chương trình.
Trước khi tham gia Đạp gió 2024, tôi cũng có kinh nghiệm làm việc cùng êkíp nước ngoài, chưa kể tôi học tiếng Hoa từ thời cấp ba nên không gặp nhiều trở lại khi giao tiếp.
Điều khó khăn nhất với tôi là lần đầu tham gia một chương trình truyền hình thực tế với camera theo dõi 24/24, và tiếp xúc với quá nhiều người lạ trong thời gian ngắn. Trong khi, tôi vốn là người hướng nội, chỉ cảm thấy ngoại mái khi ở cạnh những người thân thiết.
- Chị nghĩ đâu là thế mạnh của bản thân tại sân chơi 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng'?
- Mỗi tỷ tỷ tại Đạp gió đều có thế mạnh và cá tính riêng. Tôi nghĩ mình chỉ cần dũng cảm thể hiện những gì thật nhất thuộc về mình đã đủ tạo ra sự khác biệt.
Tất nhiên, tôi cũng đối mặt nhiều áp lực khi so tài ở một sân chơi lớn. Đặc biệt, việc phải cho khán giả thấy sự lột xác của ca sĩ Suni Hạ Linh, vượt qua những nỗi sợ và ám ánh trong quá khứ... cũng khiến tôi phải nỗ lực rất nhiều.
- Chị áp lực ra sao trước 'cái bóng' của Chi Pu - nghệ sĩ Việt đã thành công với chương trình này?
- Chị Pu đã tham gia Đạp gió và rất thành công, nên việc mọi người so sánh tôi với cô ấy là điều không tránh khỏi. Nhưng chẳng có gì phải lo lắng cả. Thực tế, Suni Hạ Linh, Chi Pu hay bất cứ nghệ sĩ nào đều không giống nhau. Mỗi người có cá tính, phong cách, con đường riêng nên "đặt lên bàn cân" là điều khập khiễng.
Thay vì tự so sánh bản thân với người khác và tạo ra những tác động không tốt về tâm lý, tôi chỉ nhìn vào mình và tự đặt câu hỏi "hôm nay mình đã làm tốt hơn hôm qua chưa".
- Gia đình tiếp sức thế nào khi chị tham gia cuộc thi?
- Bố mẹ từng không ủng hộ tôi tham gia nghệ thuật dù gia đình có truyền thống trong ngành múa. Người thân luôn sợ tôi theo đuổi ca hát sẽ vất vả, điều này tạo thành rào cản cho tôi trong nhiều năm qua. Tôi hay có tâm lý chịu khổ chứ không biết hưởng thụ những cái hay, cái sướng của ngành này.
Sau này, khi chứng kiến sự quyết tâm của tôi, bố mẹ mới chuyển sang cổ vũ.
Bây giờ, bố mẹ tôi đều lớn tuổi nên sự ủng hộ họ dành cho con gái là giữ sức khỏe tốt, tìm những thú vui, sở thích mới và hàng ngày theo dõi những thông tin tích cực về tôi trên các phương tiện truyền thông.
Mẹ tôi luôn bấm "like" các bài viết, bình luận về con gái trên mạng; còn bố thì nhiệt tình lắm, gửi cả thông tin cuộc thi vào hội nhóm của họ hàng để nhờ mọi người ủng hộ.
- Chị đặt mục tiêu thế nào về thành tích?
- Tôi đến với chương trình trong tâm thế "chơi hết mình", muốn khán giả thưởng thức những màn trình diễn tốt nhất của bản thân. Còn chuyện đi được đến đâu trong cuộc thi - việc đó nằm ngoài khả năng quyết định của tôi.
Suni Hạ Linh, 34 tuổi, sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái đều là nghệ sĩ múa.
Bố cô là Ngô Đặng Cường - nguyên hiệu trưởng Trường Múa TP HCM. Ca sĩ từng phát hành nhiều dự án nhạc hút lượt xem trên YouTube như Cứ chill thôi (106 triệu view), Không sao mà em đây rồi (84 triệu), Cảm nắng (15 triệu), Thích rồi đấy (12 triệu).
Nguyên Thảo