Từ ngày 22/7, 21 thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Miss Ngôi Sao chính thức lên đường đến Hội An để hội ngộ và tham gia nhiều hoạt động thú vị tại đây. Các thí sinh ở hai khu vực miền Nam và miền Bắc được tách nhóm để thuận tiện trong việc đáp chuyến bay đến Đà Nẵng, sau đó di chuyển bằng ôtô đến thành phố cổ yên bình. Riêng hai thí sinh của miền Trung lại tự đến địa điểm tập kết tại Hội An.
Ở TP HCM, 15 cô gái khá vất vả vì phải dậy sớm cho kịp giờ bay lúc 6h20 phút. Cũng vì lo sợ trễ chuyến bay, hầu hết nhiều thí sinh dậy từ sáng tinh mơ và nhờ người nhà đưa ra khu vực sân bay tập trung theo đúng lịch của ban tổ chức. Nguyễn Thị Lượm, cô gái có khuôn mặt xinh xắn vì quá hồi hộp nên đã đến địa điểm tập kết từ 3h30 sáng, mặc dù đúng 5h, các thí sinh khác mới có mặt đông đủ. Nguyễn Thị Lượm chia sẻ: "Cả đêm em không ngủ được bởi em lo lắng mình sẽ không thức dậy đúng giờ, lỡ mất chuyến bay". Do ngủ không đủ giấc, suốt hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay từ TP HCM đến Đà Nẵng, cô gái có cái tên đặc biệt này thiếp đi lúc nào không hay. Điều đặc biệt, Nguyễn Thị Lượm lúc nào cũng ôm một chú gấu bông nhỏ xinh trên tay. Cô cho biết, cô rất thích gấu bông nên không thể không mang chúng đi khắp nơi.
Các thí sinh TP HCM dù phải tập trung từ 5h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn rất tươi tắn. |
Tập hợp vào lúc 5h sáng, 15 thí sinh TP HCM đã rôm rả trò chuyện như bạn thân lâu ngày không gặp mặt. Trước đó, các cô gái chỉ có dịp làm quen với nhau khi cùng đi chọn trang phục dạ hội của nhà thiết kế Nguyễn Dũng vào chiều 21/7. Cả góc sân bay Tân Sơn Nhất rộn rã tiếng cười của thí sinh Miss Ngôi Sao 2012, trong khi xung quanh họ có hơn 20 vali xếp lỉnh kỉnh. Nhiều bạn gái tâm sự, lọt vào chung kết cuộc thi, họ vừa vui sướng nhưng cũng xen lẫn hồi hộp và lo âu.
Nhằm thu hút sự chú ý của những ống kính máy ảnh, từ ngay hoạt động đầu tiên trong sáng qua, các thí sinh đã chăm chút về hình ảnh khi xuất hiện với gương mặt được make-up nhẹ nhàng và diện trang phục trẻ trung. Thậm chí Trịnh Thu Thảo, Á Khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch Phát thanh Truyền hình 2012, còn có một người anh đi cùng để chăm lo về phần hình ảnh. Thu Thảo khoe, vì tham gia chung kết Miss Ngôi Sao, cô đành hoãn lại lịch đóng phim truyền hình đến tháng 8, bởi đây là cơ hội tốt để cô có thể để tiếp cận với giới showbiz.
Có mặt tại Hội An vào 9h sáng, 15 cô gái của khu vực phía Nam vội vàng cất đồ đạc và nhanh chóng tìm địa điểm ăn sáng bởi bụng ai cũng đói meo khi phải khởi hành vào lúc sáng sớm. Họ không bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức hương vị của mì Quảng, bún riêu... trên đất Hội An. Vừa xì xụp ăn bún vừa "tám" chuyện, họ nhanh chóng kết bạn và sẻ chia về sở thích cũng như ước mơ được tỏa sáng tại Miss Ngôi Sao năm nay.
So với miền Nam, khu vực miền Bắc chỉ có 6 thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi nhan sắc qua ảnh do báo Ngoisao.net tổ chức. Các bạn gái thư thả hơn so khi đáp chuyến bay lúc 14h để vào Đà Nẵng. Cũng vì có ít người nên họ tạo thành nhóm bạn thân và sẵn sàng hỗ trợ nhau trên chặng đường gần 10 ngày đồng hành cùng cuộc thi. Khoảng 16h, 6 cô gái đã có mặt tại Hội An để hội ngộ cùng thi sinh TP HCM.
Nguyễn Thị Lượm tranh thủ chợp mắt trên máy bay nhưng trên tay không quên ôm chú gấu nhỏ. |
Sau ít giờ nghỉ ngơi, 18h tối 22/7, 21 gương mặt của vòng chung kết đã có buổi hội ngộ đầu tiên trong bữa cơm tối thân mật. Tuy nhiên, có một sự cố đã xảy ra khiến không ít thí sinh lo lắng. Thanh Hoài, cô gái thay thế cho thí sinh Lâm Hồng Phương (đã xin rút khỏi cuộc thi) bất ngờ chảy máu ở bàn chân phải. Bản thân Thanh Hoài cũng rất hoảng hốt phát hiện ra vết thương tai nạn xe máy từ hơn 1 năm trước bị rách và tứa máu. Các thí sinh ngồi cạnh không biết phải làm thế nào, trong khi Thanh Hoài mặt tái xanh. Người của ban tổ chức đã nhanh chóng sơ cứu và cõng Thanh Hoài đến trạm y tế gần khách sạn để băng bó.
Kể về vết thương tái phát, Thanh Hoài nhỏ nhẹ nói, buổi sáng, bàn chân phải của cô không có bất cứ dấu hiệu gì. Cô tự tin đi đôi giày cao gót 9 cm và sải bước nhanh nhẹn trên chặng bay từ TP HCM vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì mang đôi giày mới mua nên sau nửa ngày di chuyển, đôi chân cô khá đau và nó đã ảnh hưởng đến vết thương cũ. "Khi đến trạm y tế, chị y tá nhìn vết thương thì khẳng định em phải chuyển lên bệnh viện để khâu lại. Lúc đó, em sợ mình sẽ không đi lại bình thường và không thể tham gia các hoạt động chụp hình của vòng chung kết. May mắn là vị bác sĩ chẩn đoán đã nói rằng, em chỉ cần băng bó thôi. Thế nhưng, chân em đau thế này, làm sao em có thể theo kịp các bạn...", Thanh Hoài buồn rầu. Gương mặt cô sầm xuống, nước mắt chỉ trực trào ra nhưng vì không muốn mọi người lo lắng, Thanh Hoài đã nhịn đau. Trong bữa tối, cô cố gắng ăn cơm ngon lành rồi nhờ hai cô bạn cùng phòng dìu về nghỉ ngơi. Đến giờ tập trung nghe phổ biến về lịch trình chụp hình bikini ngày 23/7, cô cũng nén đau để tham gia.
Thanh Hoài cố mỉm cười dù bàn chân đau buốt do vết thương cũ chảy máu. Ảnh: L.T. |
Tưởng chừng chỉ có Thanh Hoài mới gặp vận "xui", cô bạn cùng phòng là Mai Thy trong lúc sắp xếp đồ đạc không may bị vấp khiến ngón chân cái bị bật móng và chảy máu. Mai Thy ngấn nước mắt nhìn Thanh Hoài thương cảm bởi với vết thương này, cô cũng không thể đi giày cao gót để tạo dáng chụp hình. Tường Vy, thí sinh chung phòng với hai cô gái kém may mắn chỉ biết thốt lên: "Sao phòng em lại 'đen' đến vậy. Thôi, biết làm sao bây giờ. Hai bạn cố lên!". Nói xong, Tường Vy nhanh chóng giúp hai bạn cùng phòng thu gọn lại hành lý để nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên của chung kết Miss Ngôi Sao xen lẫn niềm vui của buổi hội ngộ nhưng cũng có nỗi buồn vì sự cố nhỏ. Cũng trong dịp hội tụ, 21 cô gái đã có buổi họp với ban tổ chức để phân công nhóm chụp hình theo 3 ê kíp của các nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng, Quốc Huy và Nguyễn Long.
Quỳnh Như
Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc