Một ngày sau buổi chiếu ra mắt ở Mỹ, Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) nhận 100% "cà chua tươi" (đánh giá tốt) trên trang bình luận điện ảnh Rotten Tomatoes. Tới nay, điểm số của phim giảm xuống 94%, nhận ý kiến trái chiều nhưng lời khen áp đảo.

Bom tấn 'Spider-Man: No Way Home' nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình và báo chí.
Nhà phê bình Peter Debruge từ tờ Variety gọi tác phẩm là "chuyến phiêu lưu thông minh", cho rằng các khán giả đã theo dõi thương hiệu Spider-Man nhiều năm sẽ nhận được phần thưởng khi xem phần phim này. Trên trang IGN, nhà báo Amelia Emberwing đánh giá đây là bản hòa tấu hoàn hảo giữa một phim hoạt hình với tác phẩm điện ảnh chính kịch sâu sắc. Cô cho rằng không khí hùng tráng là yếu tố then chốt làm nên sức hút của phim.
Cây viết Nick Schager từ The Daily Beast và Erik Davis của trang Fandango cùng ghi nhận đây là tác phẩm về Người Nhện hay nhất trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Mặc dù phim đông nhân vật, nhà báo Alex Zalben cảm thấy cách kể chuyện vẫn tập trung vào nam chính Spider-Man do Tom Holland đảm nhận. Trái lại, nhà phê bình Germain Lussier chỉ ra phần giữa của phim hơi loãng và rối vì khai thác nhiều nhân vật. Tuy nhiên, anh đánh giá phim mang lại cảm giác thỏa mãn.
Đi ngược lại số đông, cây viết Rodrigo Perez đến từ trang The Playlist nhận định đây là phiên bản thoái trào và thiếu sáng tạo của thương hiệu Spider-Man. Theo ý kiến của Rodrigo Perez, cùng khai thác chủ đề Người Nhện và đa vũ trụ nhưng Spider-Man: No Way Home không cuốn hút bằng phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse.
Tại Việt Nam, mặc dù ra rạp từ 17/12, bom tấn bán hết vé suất chiếu đầu tiên trước đó bốn ngày. Xem phim tại buổi công chiếu 15/12, nhiều sao Việt dành lời khen cho phim. Spider-Man: No Way Home được kỳ vọng đi tiên phong vực lại hệ thống rạp chiếu Việt Nam sau nửa năm đóng cửa.
Đây là phần 3 trong loạt phim Spider-Man phiên bản mới có câu chuyện liên kết với Avengers. Hai phần trước của phim ra mắt năm 2017, 2019. Câu chuyện phim mở đầu khi Peter Parker bị lộ danh tính Spider-Man. Cuộc sống của cậu học sinh năm cuối trung học cùng người nhà, bạn thân đảo lộn hoàn toàn. Nhiều người tôn vinh Peter là người hùng, cũng không ít kẻ nhạo báng.
Peter cầu cứu Doctor Strange làm phép cho cả thế giới quên mất Spider-Man là ai. Phép thuật bị lỗi mở ra đa vũ trụ. Hàng loạt kẻ thù của hai phiên bản Spider-Man cũ (do Tobey McGuire đóng trong Spider-Man và Andrew Garfied đóng trong The Amazing Spider-Man) được tái sinh.
Điểm thu hút đầu tiên của phim là ý tưởng độc đáo về đa vũ trụ kết nối câu chuyện của bản phim này với hai phiên bản Spider-Man cũ. Lời đồn về sự trở lại của hai Người Nhện lúc trước cũng là yếu tố khiến fan ruột của thương hiệu tò mò.
Trailer phim 'Spider-Man: No Way Home'
Cùng Spider-Man: No Way Home, rạp chiếu Việt Nam ngày 17/12 có năm tác phẩm khác đến từ Hollywood, châu Âu và châu Á: Ma trận (The Matrix), Doraemon: Stand By Me 2, Ám thuật: Xác sống săn mồi, Chiến đội cảm tử, Hố địa ngục.
Ma trận là tác phẩm đại diện trong sự nghiệp tài tử Keanu Reeves. Anh vào vai lập trình viên kiêm hacker Neo. Sau nhiều lần xâm nhập các hệ thống an ninh mạng, anh được giới thiệu thuật ngữ Ma Trận, từ đây bước vào cuộc phiêu lưu bí hiểm. Phim ra mắt năm 1999, được chọn chiếu lại để "trải thảm" sẵn cho phần mới nhất - Ma Trận: Hồi sinh khởi chiếu dịp Giáng sinh.
Doraemon: Stand By Me 2 là tác phẩm kỷ niệm 50 năm xuất bản bộ truyện tranh kinh điển Doraemon. Câu chuyện phim kết hợp những mẩu truyện kinh điển của nguyên tác như đám cưới của Nobita và Shizuka ở tương lai, ký ức của Nobita về người bà đã khuất, cuộc đồng hành của Nobita với Doraemon và nhóm bạn.
Ám thuật: Xác sống săn mồi của điện ảnh Hàn Quốc mở đầu khi cảnh sát phát hiện một nghi phạm đã chết ba tháng. Một phóng viên bí ẩn tự nhận là hung thủ và trong một buổi phát sóng trực tiếp, hắn thông báo sẽ giết người bằng ba xác chết tái sinh. Sau đó, đội quân xác sống bắt đầu tấn công cảnh sát.
Chiến đội cảm tử kể về hai năm sau cuộc đổ bộ Trái đất của các thiên hà. Những người sống sót trở lại cuộc chiến trên bộ. Khi thương vong tăng lên, quân kháng chiến và các đồng minh khám phá một âm mưu có thể khiến cuộc chiến đi đến hồi kết.
Hố địa ngục của điện ảnh Nga kể về hố khoan Kola Superdeep có độ sâu 12.000 m được dùng làm cơ sở nghiên cứu khoa học. Từ năm 1984, người ta bắt đầu nghe thấy âm thanh lạ vọng ra từ đó. Trong khi cơ sở nghiên cứu bị đóng cửa, một nhóm quyết định thám hiểm hố sâu này để tìm lời giải cho những âm thanh kỳ bí.
Trailer phim 'Doraemon: Stand By Me 2'
Phong Kiều