Có thể Moratti đã hài lòng với những gì mà Inter có được ở mùa giải năm ngoái. Ảnh: Buzberry. |
Nhìn lại quá khứ và cho tới lúc này, Massimo Moratti đã làm được cho Inter rất nhiều từ khi nắm quyền lãnh đạo từ năm 1995, thời điểm Nerazzurri chưa phải là một đội bóng có thế lực ở Italy. Điều đáng để cho tất cả phải trân trọng và ngưỡng mộ ở Moratti là tình yêu vô hạn dành cho Inter và khát khao chờ ngày đội bóng áo sọc đen - xanh ngự trên đỉnh thế giới.
Moratti giờ đây đang làm nhiều việc giống như người đồng nghiệp Silvio Berlusconi. Vị chủ tịch quyền lực của AC Milan cũng từng đổ hàng núi tiền trong những năm đầu cầm quyền để biến họ thành một thế lực hùng mạnh ở cả Italy và Lục địa già, nhưng sau khi thỏa mãn giấc mơ thống trị, Silvio dần dần quên đi nghĩa vụ chăm bẵm đội bóng.
Bận công việc trên chính trường, Berlusconi cũng có lúc để cho Milan lâm vào những khó khăn về tài chính nhưng đôi lúc ông lại tỏ ra tâm huyết và lo lắng cho đội bóng. Chỉ có điều, hành động đó cũng chỉ lấy lòng các CĐV Milan mỗi khi ông tranh cử hay cần người dân ủng hộ cho chiếc ghế quyền lực của mình.
Điểm khác biệt nhất giữa Berlusconi và Moratti là ông chủ của Inter chỉ muốn đội bóng ngày một mạnh lên và nỗ lực chinh phục các đỉnh cao để làm hài lòng các Interista. Khi có được chức vô địch Champions League sau nhiều năm chờ đợi, suy nghĩ của Moratti bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Tâm lý "Inter là đội bóng mạnh nhất và với sức mạnh đang có, đội bóng có thể giành nhiều danh hiệu nữa" đang hại ông và hại cả chính Inter.
Tương lai của Benitez (trái) lúc này rất u ám bởi tình hình chấn thương dài của nhiều cầu thủ. Ảnh: Inter. |
Chính sự tự mãn đó đã dẫn đến việc Moratti không chấp nhận việc bổ sung lực lượng cho đội bóng ở mùa hè vừa qua. Đó là lần đầu tiên sau 15 năm, Inter không mua thêm bất kỳ ai dẫu cho đội hình của họ có tới một nửa các ngôi sao đã chạm ngưỡng 30 tuổi hoặc đã qua tuổi 31.
Thay đổi tư duy chiến lược, Moratti đang học theo Berlusconi là can thiệp sâu vào chuyên môn của HLV trưởng. Nếu như trước đây, ông chỉ quan tâm tới các HLV cần gì, mua gì hay việc các cầu thủ mong mỏi điều gì thì nay ông đang bắt đầu suy nghĩ tới bản thân mình muốn gì. Rõ ràng lúc này, ông đang đòi hỏi những người làm việc cho ông phải bằng mọi cách làm vừa ý ông.
Nhìn lại trước đây, mỗi khi Inter thất bại, Moratti sẽ mua các ngôi sao để hoàn thiện điểm lỗi của đội bóng thì hiện tại, nếu đội bóng từng giành cú ăn ba ở mùa giải năm ngoái thi đấu tệ hại thì đó là lỗi của HLV.
Khổ cho Benitez khi cái bóng của Mourinho quá lớn và ngày ông tới Giuseppe Meazza là khi Moratti đã thay đổi quan điểm của bản thân.
Rất có thể, nếu như Inter tiếp tục chơi như hiện nay và không có gì cải thiện trước khi kỳ nghỉ đông tới thì chắc chắn, Benzitez sẽ phải sớm nói lời chia tay.
Tiểu Đăng