Thứ ba, 3/3/2020, 16:41 (GMT+7)

'Sông băng' ở Lai Châu

Trận mưa đá kéo dài gần một giờ sáng 3/3 khiến nhiều con đường ở huyện Phong Thổ bị phủ kín bởi lớp đá dày 10 cm, mái nhà bị thủng, hoa quả hư hỏng.

Sáng 3/3, trận mưa đá ở huyện Phong Thổ biến nhiều tuyến đường dẫn vào các xã thành "sông băng". Lớp đá dày phủ kín sân trường, nhà dân và những khu vườn.

Ông Nguyễn Thế Hải, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ, cho biết các xã xảy ra mưa đá nằm ở độ cao 1.500 m trở lên, gồm Dào San, Mù Sang, Tung Qua Lìn.

Anh Quách Duy Quỳnh, ở xã Dàn San, cho hay cơn mưa đá bắt đầu khoảng 9h, kéo dài gần một tiếng, làm nhiều nhà dân thủng mái.

"Mưa đá dày đặc, kích thước viên đá trung bình bằng ngón tay cái, nhiều viên to bằng cái chén, quả trứng gà. 30-45 phút sau cơn mưa, các viên đá vẫn chưa tan ra", anh Quỳnh cho biết.

Lượng đá đổ xuống mặt đường sau cơn mưa dày khoảng 10 cm, được người dân gom thành từng đống nhỏ ven đường để tiện cho xe đi lại.

Khu vực trường học, mưa đá cùng sương mù phủ kín toàn bộ sân trường.

Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn qua các đoạn đường trải đầy đá. Nhiều người đi xe máy phải xuống dắt bộ để bảo đảm an toàn.

Gương và đồng hồ công-tơ-mét của xe máy vỡ do mưa đá.

Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cơn mưa đá lớn với khối lượng đá lớn như thế.

Mưa đá phủ trắng các con đường dẫn vào các xã.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại của trận mưa đá. Lực lượng chức năng đã được điều động đến dọn dẹp đá cùng người dân để trở lại sinh hoạt bình thường.

Mưa đá ở Lai Châu
 
 

Ảnh và video: Trần Hiền, Quách Duy Quỳnh

Đánh giá phiên bản mới