Son Heung-min mới tiết lộ ảnh chụp với đàn em kém 9 tuổi vài giờ trước cùng bài đăng bằng tiếng Hàn. "Xin chào, tôi Son Heung-min đây. Hôm nay tôi sẽ nói về một chuyện có chút nặng nề và khó khăn. Kang-in đã thành thật nhìn nhận lại hành động của cậu ấy và chân thành xin lỗi các cầu thủ trong đội, trong đó có tôi", chân sút xứ Hàn mở lời.
"Kang-in đang trải qua khoảng thời gian rất khó khăn sau chuyện này. Vì tôi, xin hãy mở lòng tha thứ cho cậu ấy một lần. Tôi cầu xin các bạn. Thêm vào đó, một số câu chuyện đến từ vài phía và việc chia rẽ trong tuyển quốc gia không đúng sự thật. Chúng tôi luôn cố gắng xây dựng một tập thể đoàn kết. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra ồn ào như vậy và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, giúp tuyển quốc gia tận dụng cơ hội này để phát triển hơn trong tương lai. Một lần nữa với tư cách là đội trưởng tuyển quốc gia Hàn Quốc, tôi thành thật xin lỗi", Son viết.
Anh cho biết thêm: "Khi còn trẻ, tôi cũng mắc nhiều sai lầm và có hành động xấu xí. Nhưng tôi nghĩ mình có thể đứng đây ngày hôm nay bởi những lời khuyên răn và dạy dỗ giá trị từ những đàn anh tử tế. Để Kang-in không tái phạm lần nữa, tất cả chúng tôi với tư cách là những tiền bối và đội trưởng trong tuyển quốc gia, sẽ chăm sóc Kang-in để cậu ấy có thể trưởng thành, trở thành một cầu thủ và một con người tốt hơn".
Son Heung-min thổ lộ bản thân cũng có thể chưa làm tốt trong vụ ồn ào nhưng nhấn mạnh với tư cách đội trưởng anh luôn hành động vì lợi ích tập thể. Chân sút Tottenham nói sẽ cố gắng cư xử sáng suốt và khôn ngoan hơn trong tương lai.
Bài đăng của tiền đạo Tottenham thu hút gần hai triệu lượt "like" chỉ sau ba giờ. Ở phần bình luận, các fan đánh giá hành động của Son "đẳng cấp", khen ngợi anh là hình mẫu, một con người ấm áp và khéo léo.
Chỉ hai giờ trước đó, Lee Kang-in cũng có bài đăng về ồn ào "bật" đàn anh. Tiền vệ sinh năm 2001 thừa nhận đã gây ra nỗi thất vọng lớn với tiền bối, các đồng đội và fan vì hành động thiếu kiềm chế, suy nghĩ thiển cận tại Asian Cup 2023. Lee tiết lộ đã trực tiếp tới nhà Son ở London xin lỗi và được đàn anh chào đón. Sao trẻ xứ Hàn cho biết trong cuộc nói chuyện dài giữa hai người, anh hiểu được gánh nặng tấm băng đội trưởng của Son và đã có thời gian xem xét lại bản thân.
Tiền vệ trẻ nói mình đã không nghe theo lời khuyên của đàn anh mà chỉ thể hiện cảm xúc riêng trong vụ xô xát. Lee cho biết anh vô cùng hối hận và đáng lẽ không nên có hành động như vậy trong bữa ăn của đội. Sao PSG nói mình cũng xin lỗi với từng đàn anh, đồng đội trong tuyển và cảm ơn vì họ đã chấp nhận. Anh hứa sẽ có lời nói và cư xử đúng mực với các tiền bối.
"Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì khiến các fan thất vọng bởi đã làm xấu hình ảnh mẫu mực và trách nhiệm cần có của một tuyển thủ quốc gia, không tương xứng với sự ủng hộ, kỳ vọng. Đây là cơ hội để tôi nhận ra lần nữa mình có vị trí ngày hôm nay là nhờ các đàn anh, tiền bối đã bảo vệ và làm rạng danh bóng đá Hàn Quốc cũng như rất nhiều người hâm mộ yêu mến môn thể thao này. Tôi biết sự thất vọng của các bạn cũng lớn như tình yêu dành cho tôi. Trong tương lai, Lee Kang-in sẽ nỗ lực hơn và cống hiến hết mình với tư cách là một cầu thủ và một con người. Xin lỗi và cảm ơn", Lee viết đi kèm bức ảnh chụp màu đen.
Mâu thuẫn giữa Son và Lee nổ ra trong bữa tối của tuyển quốc gia một ngày trước trận thua 0-2 trước Jordan ở bán kết Asian Cup 2023 hôm 6/2. Nhóm cầu thủ trẻ trong đó có Lee Kang-in đã ăn tối nhanh để chơi bóng bàn và gây ồn ào nên bị đội trưởng Son Heung-min nhắc nhở. Lee được cho đã đấm đàn anh, Son tránh được nhưng bị trật khớp ngón tay trong vụ lộn xộn.
Vụ việc bị truyền thông Anh phanh phui hôm 14/2 và được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cùng truyền thông nước này xác nhận. Ngay trong ngày 14/2, Lee Kang-in công khai xin lỗi trên trang cá nhân. Tuy nhiên tiền vệ trẻ của PSG bị chỉ trích dữ dội và tẩy chay ở quê nhà. Son im lặng và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ.
Truyền thông Hàn Quốc gọi vụ xô xát giữa Son và Lee là "sự cố bóng bàn". HLV Jurgen Klinsmann cũng bị sa thải vì "không quản lý được phòng thay đồ". Một số ý kiến kêu gọi Son và Lee nên gác lại xích mích để hàn gắn tuyển quốc gia đang bị chia rẽ.
Son Heung-min sinh năm 1992, là ngôi sao bóng đá nổi bật nhất của Hàn Quốc trong khoảng 10 năm trở lại đây. Khoác áo tuyển quốc gia từ năm 2010, Son đã có 44 bàn trong 123 trận. Chân sút 31 tuổi cũng là gương mặt đáng chú ý trên hàng công Tottenham từ năm 2017. Trước khi sang Anh thi đấu, Son rèn luyện trong đội trẻ Hamburg và có hai năm khoác áo Bayern Leverkusen. Tiền đạo xứ Hàn giành giải "Vua phá lưới" Ngoại hạng Anh cùng đồng nghiệp Mohamed Salah của Liverpool mùa 2021-2022. Năm 2020, anh đoạt giải Puskas của FIFA dành cho "Bàn thắng đẹp nhất năm". Son đã 8 lần được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất châu Á".
Trong khi đó, Lee Kang-in là ngôi sao trẻ mới nổi, được coi là tương lai của bóng đá Hàn Quốc. Tiền vệ sinh năm 2001 trưởng thành từ lò đào tạo Valencia, Tây Ban Nha và đang tỏa sáng trong màu áo PSG. Lee được gọi lên tuyển quốc gia từ năm 2019, ghi 7 bàn sau 25 trận đấu. Sau "sự cố bóng bàn", Lee Kang-in bị nhiều đồng đội cũ tố có thái độ không tốt với các đàn anh.
Hoàng Trang (Theo Yonhap)