Trong cuộc phỏng vấn, Son Heung-min thừa nhận bản thân rất buồn, liên tục nói xin lỗi. "Tôi không biết phải nói gì. Tôi thực sự rất tiếc về trận đấu và cảm thấy tồi tệ. Tôi biết những người ủng hộ chúng tôi rất thất vọng, tôi nghĩ họ còn thất vọng hơn cả chúng tôi. Vì thế tôi cảm thấy tệ và thực sự xin lỗi. Tôi rất, rất muốn giành chiến thắng", chân sút người Hàn Quốc thổ lộ với vẻ mặt tỏ rõ sự chán nản, có lúc như sắp khóc.
"Một buổi chiều thật buồn. Tôi thực sự không quan tâm tới bàn thắng của mình nữa", Son chia sẻ. "Tôi rất muốn giành chiến thắng, đặc biệt là sau trận đấu gần đây nhất (với Newcastle) khi tôi trở lại sau chấn thương. Chúng tôi đã dẫn trước rồi lại bị cầm hòa", anh nói.
Son Heng-min là người ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham ở cuối hiệp một. Tuy nhiên ít phút trước khi lập công, tiền đạo 28 tuổi gây tranh cãi trong pha bóng khiến MU bị từ chối bàn thắng. Son Heung-min khi đó đang bám theo ngăn cản Scott McTominay của MU thì ôm mặt nằm ra sân tỏ vẻ đau đớn khi tay của đối thủ va vào mặt. Trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp diễn và Cavani sút tung lưới Tottenham. Tuy nhiên sau đó nhận tín hiệu từ VAR, trọng tài chính cho dừng trận đấu xem lại tình huống, xác định McTominay đã phạm lỗi với Son và không công nhận bàn thắng của MU. Tuy nhiên sang hiệp hai, Son và các đồng đội bất lực nhìn Fred, Cavani rồi Greenwood ghi ba bàn, để thua ngược trên sân nhà.
Sau trận, cầu thủ xứ Hàn bị nhiều fan Quỷ đỏ chỉ trích là đóng kịch. HLV MU Solskjaer cũng cho rằng Son Heung-min làm quá trong tình huống Cavani bị tước bàn thắng. Một số tài khoản Twitter quá khích bình luận miệt thị, phân biệt chủng tộc với Son khiến CLB Tottenham phải lên tiếng bênh vực, khẳng định sẽ đứng về phía tiền đạo 28 tuổi.

Ít phút sau khi khiến MU mất bàn thắng, Son Heung-min lập công đưa Tottenham vượt lên dẫn trước. Anh đang có 14 bàn tại Premier League, xếp thứ tư trong bảng xếp hạng ghi nhiều bàn thắng của mùa giải. Ảnh: Pool.
Sau trận thua ngược MU, Tottenham hiện xếp thứ 7 với 49 điểm, kém đội xếp thứ tư West Ham 6 điểm. Trong 4 trận gần nhất, "Gà trống" thua hai, hòa một, thắng một. Với phong độ hiện tại, thầy trò HLV Jose Mourinho có nguy cơ không giành được suất dự Champions League ở mùa giải thứ hai liên tiếp khi Premier League chỉ còn 7 vòng nữa là kết thúc.
"Tôi biết thật dễ khi nói hãy lạc quan lên, chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể. Tôi muốn đội kết thúc ở một vị trí tốt mùa giải này, thật đấy. 6 điểm kém top 4, chúng tôi phải đạt được nhiều kết quả tốt hơn và chờ đợi những đội khác mất điểm. Toàn đội phải nỗ lực hết mình và chịu trách nhiệm. Tôi biết việc bản thân buồn chán thất vọng là điên rồ, bất thường nhưng trong bóng đá kết quả là quan trọng. Nếu đội thắng, tôi sẽ rất vui, nếu đội thua tôi buồn mất hai, ba ngày. Chúng tôi phải bật lên trong trận đấu thứ 6 tới với Everton", Son chia sẻ.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)