Steve Webb, lái xe của cựu HLV huyền thoại Alex Ferguson, đã nhận nuôi Maisie kể từ khi bà Kath Phipps qua đời, tờ Daily Mail cho hay. "Ngay cả trong những ngày cuối đời bà ấy vẫn giữ cho gia đình United bên nhau", một nhân viên cho biết.
Sir Alex Ferguson và bà Kath Phipps. Ảnh: The Sun
Những người thân của bà Kath cũng lập một nhóm trên WhatsApp để điều hành dòng người tới viếng. Nguồn tin tại Anh cho biết các nhân viên, cựu cầu thủ của đội bóng đều mong muốn được tiễn biệt bà. Một số người không thể tới sẽ gọi điện chia buồn.
Bà Kath Phipps qua đời ở tuổi 85 hôm 5/12 sau 5 thập kỷ làm việc cho đội bóng thành Manchester. Bà đảm nhiệm nhiều vai trò tại Old Trafford như nhân viên trực tổng đài điện thoại rồi lễ tân và được coi là biểu tượng của văn hóa gia đình tại Quỷ đỏ. Các cựu sao hay cầu thủ đương đại, fan MU đều bày tỏ tiếc thương khi bà Kath Phipps qua đời.
Becks là một trong những người có nhiều kỷ niệm với bà Kath Phipps. Anh từng nhiều lần tới thăm lễ tân huyền thoại của MU trước khi bà qua đời. Khi bà mất, Becks đăng ảnh cùng tri ân xúc động. Sir Alex cùng lái xe Steve Webb thỉnh thoảng cũng tới viện thăm bà Kath Phipps cùng chó cưng Maisie của bà. Bà Kath Phipps là một trong những người đầu tiên chào đón HLV huyền thoại Alex Ferguson đến với Old Trafford năm 1986 và chứng kiến những năm tháng hoàng kim nhất trong lịch sử đội bóng.
Trong thông báo tin buồn tuần trước, đội chủ sân Old Trafford viết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo người đồng nghiệp yêu quý Kath Phipps đã qua đời ở tuổi 85. Là một nhân vật luôn hiện diện ở Manchester United từ cuối những năm 1960, bà Kath đã làm việc cho đội bóng hơn 55 năm với nhiều vai trò nhưng sự đóng góp của bà vượt xa khỏi bất kỳ chức danh công việc cụ thể nào".
Hoàng Trang (Theo Mail)