Trọng Hoàng sẽ được cho nghỉ ở trận đấu gặp Terengganu chiều nay. Ảnh: ĐH. |
Ở vòng bảng AFC Cup 2012, SLNA được xếp vào bảng F với các đối thủ được đánh giá vừa tầm là Kitchee (Hong Kong), Terengganu (Malaysia) và Tampines Rovers (Singapore). Trong trận đấu ra quân trên sân Vinh vào chiều nay, SLNA sẽ tiếp đội khách Terengganu, Á quân giải Vô địch Malaysia 2011. Bóng đá Malaysia những năm gần đây có sự tiến bộ rất nhanh ở cả cấp tuyển quốc gia và CLB. Chính vì thế, đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ SLNA có dịp học hỏi.
Chiều nay, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup, giải đấu mà các đội bóng Việt Nam thường tham dự cho vui là chính. Lần thứ hai liên tiếp thầy trò HLV Nguyễn Hữu thắng bước vào sân chơi châu lục. Dù lần này, vị thế của SLNA đã khác, khi họ sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam với ngôi vị vô địch V-League. Tuy nhiên, tham dự sân chơi lớn như AFC Cup vẫn là câu chuyện “vui là chính” với các CLB Việt Nam, đặc biệt những đội không dư dả tài chính như nhà ĐKVĐ V-League. Chính vì thế, gần như chắc chắn, lần này SLNA sẽ lại tham dự với mục tiêu cho các cầu thủ trẻ và dự bị được dịp cọ xát và biết cách dừng đúng lúc.
Còn nhớ ở mùa giải trước, HLV Hữu Thắng cũng khẳng định đội mình sẽ chơi với hết sức lực và quyết đoạt thành tích cao nhất có thể. Thế nhưng SLNA sau khi lọt vào bảng dễ thở, cũng chỉ vào tới vòng 1/16. Việc SLNA phải dừng cuộc chơi sớm chẳng có gì khó hiểu, khi đại diện của Việt Nam chỉ tung ra lực lượng gồm toàn các cầu thủ trẻ hoặc “xịn” hơn là dự bị, lão tướng. Năm nay, nhiệm vụ của SLNA còn gian nan hơn với việc phải bảo vệ được ngôi vô địch. Mùa giải mới chỉ đi qua 8 vòng đấu nhưng nhà ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn, khi có tới 6 trận hòa.
Dễ nhận thấy lực lượng của SLNA năm nay quá mỏng. Toàn bộ ngoại binh đã được thay mới và những người thay thế, cũng thi đấu khá mờ nhạt. Với lực lượng như vậy, SLNA gặp khó ngay khi 1 vài vị trí bị chấn thương hay thẻ phạt. Chính vì thế, việc chia lực lượng để chơi hết mình tại AFC Cup, chẳng khác nào “tự sát”. Nên nhớ, vòng bảng AFC thi đấu liên tục các trận trong khoảng thời gian chỉ hơn 1 tháng. Như vậy, mật độ thi đấu của SLNA cả ở sân chơi V-League sẽ là khoảng 3 ngày/trận, một mật độ quá dày với đội bóng có lực lượng mỏng như SLNA. HLV Hữu Thắng thừa hiểu, việc vào sâu tại AFC Cup hay thậm chí, có đuổi kịp thành tích của Bình Dương năm nào chỉ là mơ mộng. Ngoài lực lượng, SLNA sẽ phải có sự chuẩn bị lớn về tài chính. Mùa giải trước, tính sơ sơ mỗi vòng trận đi làm khách, SLNA cũng mất vài trăm triệu cho việc di chuyển, ăn ở.
Xác định tâm lý không chơi tới cùng nhưng trên sân nhà, SLNA chắc chắn sẽ không chơi quá tệ, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của một nhà ĐKVĐ. Có thể HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng một vài trụ cột, cùng việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ và dự bị trận ra quân chiều nay.
Mai Hương