
Tối qua (26/7), Siu Black ngồi chăm chú dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ cho cháu trai Jean Paul Blada (gọi chị bằng dì) thi "The Winner Is" ở bảng dành cho các ca sĩ mới. Từ khi dính vào scandal nợ nần, chị trở về Tây Nguyên sống cùng gia đình và thi thoảng mới đi diễn theo lời mời của đồng nghiệp thân thiết.

"Giọng ca núi rừng" chỉ xem cháu trai thi hát ở vòng đầu tiên rồi vội vàng ra về vì ngại tiếp xúc với mọi người.

Có được sự ủng hộ của dì Siu Black, ở lượt thi đầu tiên, Jean Paul Blada đã thể hiện máu lửa ca khúc "Nhìn lại". Phần trình diễn của anh được 92 điểm từ 101 vị giám khảo trực tiếp tại trường quay.

Blada không giấu được cảm xúc hạnh phúc bởi 92 cũng là điểm số cao nhất trong số 7 thí sinh tham gia bảng đấu ca sĩ mới. Anh vững vàng bước vào lượt thi đấu thứ hai của đêm thi.

Ở phần thứ hai, cháu trai Siu Black chọn "Góc tối" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Anh vượt qua "đối thủ" Lý Minh Trí (phải) với tỷ số 73-28 và chính thức đi tiếp vào vòng trong. Sau khi giành chiến thắng, Blada cho biết, cảm xúc trong anh rất khó tả. Điều làm anh xúc động là sự xuất hiện của dì Siu Black. Trong lúc biểu diễn trên sân khấu, anh nhìn xuống hàng ghế khán giả và thấy ánh mắt hy vọng của dì. Anh trân trọng tình cảm của Siu Black bởi dì đã bất chấp tất cả, kể cả nguy hiểm để đến ủng hộ cháu trai.

Gương mặt thứ hai cùng Blada đi tiếp với "The Winner Is" là thí sinh có cái tên đặc biệt Phù Vạn Nam Hương. Ở phần đầu tiên, cô hát nhạc phẩm "Dấu mưa", hit của Trung Quân Idol. Giọng ca ngọt ngào của cô đã chinh phục được giám khảo với điểm số 87.

Ở lượt thi thứ hai, Nam Hương cũng dễ dàng vượt qua Bích Thủy (phải) với tỷ số áp đảo 87-14 nhờ ca khúc "Try" của Pink.

Bích Thủy nuối tiếc rời cuộc thi. Dù vậy, cô cũng kịp để lại ấn tượng với khán giả trong phần biểu diễn "Tìm lại".

Các thí sinh khác tham gia "The Winner Is" phải chia tay với cuộc thi gồm Phương Ly.

Hoàng Nghĩa.

Lý Minh Trí.
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng