Chiều 10/6, TAND TP Đà Nẵng phiên sơ thẩm đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Đặng Ngọc Tân (32 tuổi, nguyên quán Hà Nội), Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, trú Đà Nẵng) nhận 14 năm tù giam về cùng tội danh. Hai bị cáo này cũng bị buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng cướp được cho bị hại. Nguyễn Bạch Dương (vợ Tân) nhận 7 năm tù giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2008 đến tháng 4/2011, Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước đã đột nhập vào 45 nhà, cướp thành công 36 vụ, chiếm đoạt hơn 10,3 tỷ đồng. Những lần “ăn hàng”, Phước là người cảnh giới cho Tân và được “ăn chia” tổng số tiền 125,6 triệu đồng. Còn Nguyễn Bạch Dương dùng tiền Tân trộm được để tiêu xài, mua ô tô hạng sang, nhà, đất…
Phiên xử “siêu trộm” gây tai tiếng ở đất Đà thành diễn ra trong vòng 3 ngày. Khi tòa tuyên án, hàng trăm người kéo đến chật kín phòng xử theo dõi. Lực lượng an ninh phải lập hàng rào, đặt biển báo các khu vực hạn chế người. Khi nghe tòa tuyên Phước 14 năm tù, phía dưới nhiều người nhốn nháo, tỏ thái độ không đồng tình.
Giữ vẻ mặt điềm tĩnh, “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân bình thản nhận mức án chung thân nhưng vẫn quay sang phía Phước cằn nhằn. Bị cáo Dương bật khóc, khụy người ngất lịm khi bị tuyên 7 năm tù, buộc công an phải giữ tay để Dương không ngã xuống.
![]() |
Bị cáo Dương ngất lịm khi lĩnh án 7 năm tù giam. Ảnh: Nga Sơn |
Ba bị cáo được dẫn ngày ra xe bịt bùng khi phiên tòa vừa kết thúc. Tân ngoảnh mặt nhìn người thân lần cuối còn Dương gào khóc. Nhiều người kéo đến xem khiến công an khá vất vả để giữ trật tự.
Trước cổng tòa, người vợ thứ 2 của Tân chạy đến đòi “thượng cảng chân, hạ cảng tay” với mẹ Bạch Dương. Bố của bị cáo Tân cũng bị hai người phụ nữ đuổi đánh. Khi được công an bảo vệ, ông này băng qua công viên ra đường 2/9 tránh mặt mọi người.
Tại phiên xử sáng cùng ngày, cha mẹ của vợ chồng Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Bạch Dương ra sức bảo vệ cho số tài sản có giá trị lớn là chiếc xe ôtô hiệu Toyota Venza biển số “độc” trị giá hơn 1,6 tỷ đồng và hai lô đất tại nam cầu Tuyên Sơn và phường Mỹ An hơn 5 tỷ đồng vì cho rằng thuộc quyền sở hữu của mình chứ không phải của vợ chồng Tân.
Tân cũng ra sức bảo vệ vì cho rằng bố mẹ mình là người có tài sản chứ không phải “ăn bám” vợ chồng Tân. Tuy nhiên HĐXX đã bác bỏ kháng cáo của Tân và nhân chứng vì lý do đủ hồ sơ, chứng cứ khẳng định xe và đất do Tân dùng số tiền cướp được rồi mượn tên của người thân mua, chỉ đồng ý trả lại lô đất miếng đất ở Mỹ An do chú ruột của Tân đứng tên chủ sở hữu.
Nói lời cuối trước tòa, Tân xin nhận hình phạt cáo nhất của tội Trộm cắp tài và nhận lỗi vì mình mà làm liên lụy đến vợ và người em cột chèo Nguyễn Hữu Phước. “Siêu trộm” cũng xin giảm án cho vợ và thể hiện “phong thái đàn anh” khi nhận mình là kẻ chủ mưu của tất cả vụ trộm, còn Phước chỉ đóng vai trò giúp sức.
Còn Nguyễn Bạch Dương bật khóc, xin lỗi bố mẹ và các bị hại. Với dáng vẻ tiều tụy sau 2 năm bị bắt giam, Dương xin tòa giảm án với lý do “bị cáo có con nhỏ, mong sớm được ra tù để lo cho con và Tân khi ở tù cho trọn nghĩa vợ chồng”.
Trong 36 vụ trộm Tân trộm trót lọt, có nhiều “phi vụ vàng” như đột nhập vào một nhà quan chức trên đường Núi Thành trộm nhiều vàng, USD, tiền mặt… với giá trị lên đến hơn 3,5 tỷ đồng hay đột nhập vào nhà một công an quận để cạy tủ lấy đi hơn 540 triệu đồng.
Núp bóng dưới “vỏ bọc” là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản và buôn bán đồ cổ, Tân chọn thời điểm từ 18h đến 20h tối để hành nghề. Hắn chỉ chọn những nhà kín cổng cao tường, nằm cạnh khu đất trống để dễ bề đột nhập tẩu thoát. Đồ nghề của “siêu trộm” gồm xà beng, kìm, búa… được giấu ở một bãi đất trống gần cầu Thuận Phước.
Chập choạng tối, Phước chở Tân đi “săn mồi”. Thấy nhà cao tầng khóa cửa, vắng người, Tân với tài leo tường tìm cách đột nhập vào trong, dùng xà beng, búa… phá cửa rồi phá két trộm vàng, tiền. Phước đứng ngoài cảnh giới và báo tin cho Phước qua điện thoại khi người nhà về bất chợt. Tiền và vàng lấy được, Tân giấu ở bãi đất trống chứ không đem về nhà.
“Siêu trộm” này cũng được tiếng lì lợm. Có lần sau khi khoắng sạch tiền, vàng của gia chủ, Tân xuống nhà bếp lấy một chai rượu ngoại uống hết mới chịu ra về hoặc đang mở két sắt bị gia chủ phát hiện, hắn khóa trái cửa tiếp tục “công việc”, để mặc nạn nhân kêu la và báo công an.
Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước bị bắt ngày 30/4/2011 khi vừa “ăn hàng” tại một nhà dân. Hai nghi can này sau đó bị khởi tố, và bị VKS TP Đà Nẵng truy tố ra trước pháp luật về hành vi Trộm cắp tài sản. Nguyễn Bạch Dương bị bắt ngày 12/5/2012 sau khi cơ quan điều tra xác định người này có liên quan đến hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan điều tra xác định, mỗi tháng Tân đưa cho Dương từ 15 đến 20 triệu đồng tiêu xài.
Dương cũng được cho có dính dáng đến siêu xe hơn 1,6 tỷ đồng và hai lô đất hơn 5 tỷ đồng cùng lời cáo buộc Tân và Dương dùng tiền trộm được để mua dưới danh nghĩa người thân đứng tên chủ sở hữu.
Nga Sơn