Tối 21/11, Westlife mang tour diễn toàn cầu The Wild Dreams Tour đến Việt Nam. Gần hai tiếng, các quý ông Ireland mở ra chuyến xuyên không bằng âm nhạc, đưa người hâm mộ thế hệ 8X, 9X tìm lại ký ức nghe nhạc US UK, "đu idol" các nhóm nhạc quốc tế trên kênh MTV đầu thập niên 2000.
Đêm diễn chia thành nhiều set với 4 tới 6 ca khúc mỗi set. Nhiều bản hit làm nên tên tuổi của Westlife từ những ngày đầu lập nhóm được tái hiện trên sân khấu Việt Nam, như My Love, If I Let You Go, Seasons in the Sun... Cảm xúc khán giả thăng hoa và biến đổi theo từng âm hưởng, có lúc rộn ràng bởi Uptown Girl hay I Lay My Love On You, có khi trầm lắng vì Flying Without Wings, Fool Again, You Raise Me Up.
Riêng phần liên khúc cover loạt ca khúc bất hủ của nhóm ABBA làm nên những khoảnh khắc rộn ràng hơn cả trong đêm diễn. Khi tiếng nhạc disco phóng khoáng của Mamma Mia!, Money, Money, Money, Dancing Queen và nhiều bài khác vang lên, khán giả bốn phía sân vận động đồng loạt đứng dậy, giơ cao light stick, nhảy nhót và hòa giọng cùng các thần tượng.
Tuổi ngoài 40 nhưng các thành viên Westlife giữ giọng tốt. Shane vẫn xứng danh hoàng tử tình ca với cách hát ấm áp, tình tự. Mark gây mê hoặc bằng các đoạn luyến láy ngân dài, quãng cao, phô diễn nội lực. Họ thể hiện các động tác vũ đạo đơn giản, chủ yếu dẫn dắt người nghe bằng giai điệu và giọng ca. Thiết kế sân khấu, hình ảnh trên màn hình led cũng không có nhiều đặc sắc.
Westlife hát 'Seasons In The Sun'. Video: Phong Kiều
Đổi lại, Westlife khá đầu tư về tạo hình, thay nhiều outfit tương ứng với các set trình diễn. Nhóm nhạc Ireland còn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Việt Nam bởi tài ăn nói duyên dáng. Giữa các set diễn, một thành viên của nhóm ở lại giao lưu cùng khán giả.
Mới đến Việt Nam một ngày, nhóm chưa kịp học nhiều câu tiếng Việt, nhưng cố gắng nói nhiều lần nhất có thể câu: "Tôi yêu các bạn". Mark còn viết câu này lên cổ tay để "ôn bài". Trong khi Nicky phát huy khả năng tấu hài, làm fan nhiều lần bật cười. Lúc anh hỏi các fan nữ còn giữ poster của Westlife trong phòng ngủ không, nhiều khán giả bên dưới nói "Có". Nghe thế, anh phản bác một cách hài hước: "Các em đừng nói dối. Làm sao người yêu của các em đồng ý để như vậy".
Nhiều lần trên sân khấu, Westlife hỏi khán giả có vui vì đêm diễn này không. Họ cũng bày tỏ hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam sau 12 năm. Cuối đêm diễn, nhóm cầm cờ của Việt Nam và Ireland, hẹn gặp lại người hâm mộ trong show diễn tối 22/11 và nói mong muốn tiếp tục tới đây biểu diễn.
Westlife cầm cờ Việt Nam và Ireland lên sân khấu. Ảnh: Hòa Phạm
Đêm mở màn tour diễn của Westlife khá trọn vẹn cảm xúc, sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Tuy nhiên, chương trình gây cảm giác chưng hửng vì thời lượng ngắn, không có encore. Nhiều bản hit của boyband cũng không được trình diễn như Soledad, You Make Me Feel, ít nhiều để lại tiếc nuối.
Ngoài ra, khâu hậu cần của ban tổ chức tại Việt Nam xảy ra nhiều lỗ hổng khiến khán giả bức xúc. Màn hình led tập trung hình ảnh của Shane và Mark, ít hình ảnh của Kian và hiếm hoi chiếu tới Nicky. Hạng vé đứng có giá 600.000 đồng, được mở bán thêm vài ngày trước concert được đứng gần sân khấu hơn một số hạng vé đắt tiền hơn. Ghế ngồi ở một số khu vực cũng không đảm bảo vệ sinh. Trên fanpage của đơn vị tổ chức và trong diễn đàn "Hội săn vé Westlife Vietnam 2023", nhiều khán giả bày tỏ bất mãn về những chuyện này.
Phong Kiều