Ngày 21/10, ca sĩ Sara Lưu đã sinh mổ chủ động tại TP HCM, đón hai quý tử Gia Khanh, Gia Khôi với tên ở nhà là Mickey và Jerry. Các bé có cân nặng lúc lọt lòng lần lượt là 2,7 kg và 2,5 kg.
- Mang thai đôi, chị đã trải qua khó khăn gì trong thai kỳ?
- Trước lúc lên bàn mổ, tôi tăng khoảng 18 kg so với thời son rỗi. Trong thai kỳ, may mắn rằng tôi không gặp khó khăn gì vì không ốm nghén hay có biểu hiện lạ. Duy chỉ trong tháng cuối, do mang trong mình hai bào thai nên bụng tôi khá nặng và bị đau người vào buổi sáng, đứng một lúc cũng đau chân. Vì thế, lúc đó anh Linh đều xoa bóp tay chân cho tôi và giúp tôi bước xuống giường.
- Vì sao chị chọn lựa sinh mổ chủ động thay vì sinh thường?
- Tôi mang thai đôi và ngôi thai của hai bé không thay đổi nên bác sĩ khuyên sinh mổ. Các mẹ chọn phương pháp nào cũng cần nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, thăm khám và xét nghiệm đầy đủ lúc cận đến ngày sinh để đảm bảo điều kiện sức khỏe và tinh thần tốt nhất.
- Quá trình sinh nở của chị diễn ra như thế nào?
- Khi đến ngày sinh, tôi vẫn rất bình tĩnh và không lo lắng gì vì ở bệnh viện các bác sĩ y tá rất nhiệt tình, luôn động viên tôi đừng lo lắng. Khi tiêm tê tủy sống được một lúc, ekip bắt đầu mổ bắt em bé rất nhanh, mỗi bé chào đời chỉ cách nhau 2 phút thôi. Tôi cũng không bị đau hay khó chịu gì cả.
- Khi nhìn thấy mặt con, chị có cảm xúc ra sao?
- Lần đầu gặp con, tôi thấy bé nhỏ xíu rất dễ thương. Dù khi đó tay tôi đang phải dang sang hai bên nhưng vẫn cố gắng để được chạm vào tay con. Tôi cảm thấy thương con vô cùng.
- Phản ứng của chồng chị - nhạc sĩ Dương Khắc Linh khi chị được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật như thế nào?
- Những ngày vợ gần sinh, chồng tôi còn hồi hộp hơn vợ. Vì chồng cùng vào trong phòng phẫu thuật, ủng hộ tinh thần cho tôi nên tôi thấy yên tâm và không sợ nữa. Chồng kể lại lúc hai em bé ra đời, chồng có khóc nhưng phải cố kìm nén lắm. Anh còn khen tôi: "Em giỏi quá, đúng là super woman".
- Trải nghiệm trong những ngày đầu làm mẹ của chị có gì đặc biệt?
- Ngày đầu tiên làm mẹ, tôi còn nằm nhiều nên chưa bế được con nhưng cứ nhìn ngắm các bé suốt thôi. Sang ngày thứ hai, tôi được bế các con và có cảm giác vui lắm. Khi tôi nói chuyện với con, hai bé cũng phản ứng lại và liếc nhìn theo phía mình. Đến ngày thứ ba, hai con đã biết cười khi nghe ba mẹ gọi rồi, khiến tôi có cảm giác thích thú và hạnh phúc vô cùng.
- Tình hình sức khỏe hiện tại của chị ra sao?
- Sau khi mổ 12 tiếng, tôi vẫn được truyền thuốc giảm đau nên tôi cố dậy, tập đứng thẳng đi lại trong phòng và thấy tạm ổn, không khó khăn lắm. Ngày thứ hai, tôi được rút ống truyền và chỉ đặt thuốc giảm đau nên có đau hơn, đến tối thì tôi bắt đầu ra ngoài phòng để tập đi. Ngày thứ ba, tôi đã đỡ đau hơn và đi lại tốt hơn rồi.
May mắn là có ông bà ngoại đến bệnh viện giúp tôi chăm sóc hai bé mỗi ngày. Còn ông bà nội đang ở nước ngoài nên ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm và gọi video call để ngắm các cháu.
Hằng Trần thực hiện