Nam diễn viên, người mẫu Duy Nhân
Ra đi ở tuổi 29 khi cuộc sống hôn nhân mới chớm nở và sự nghiệp đang rộng mở, người mẫu, diễn viên Duy Nhân để lại sự tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Anh trút hơi thở cuối cùng vào 0h30 ngày 7/5 sau 6 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Duy Nhân phát hiện ra bệnh khi có những biểu hiện như bị sốt, sức khỏe suy yếu. Thời điểm đó, anh đang tham gia phim Đoạn đường vắng của đạo diễn Nhất Trung. Vì nghĩ chỉ là bệnh thông thường nên Duy Nhân vẫn cố gắng hoàn thành công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, trên trường quay phim Màn đêm không tối, anh bị ngất xỉu và phải vào viện cấp cứu. Các bác sĩ chuẩn đoán, anh mắc ung thư vòm họng, nhưng sau đó đã xác định, anh bị ung thư máu - căn bệnh có khả năng chữa khỏi rất thấp. Cuộc sống của anh bắt đầu chuỗi ngày đau đớn về tinh thần và thể xác từ đó.
Những ngày đầu biết bị bệnh hiểm nghèo, Duy Nhân và người vợ trẻ Kiều Oanh rơi vào tâm trạng tuyệt vọng bởi hôn nhân của họ mới được 4 tháng, vậy mà tương lai dường như trở nên mù mịt. Cả hai còn chưa kịp lên kế hoạch có con. Thế nhưng, họ tự động viên nhau vượt qua khó khăn để tập trung chữa trị căn bệnh. Duy Nhân từng tâm sự rằng, chính tình yêu của vợ và sự yêu thương của gia đình khiến anh trở nên lạc quan hơn.

Mới cưới vợ được 4 tháng, Duy Nhân phát hiện ra bệnh ung thư máu. Anh qua đời hôm 7/5 sau 6 tháng chống chọi với bệnh tật.
Vì không muốn những người thân yêu phải héo mòn vì mình, Duy Nhân luôn tỏ ra vui vẻ trong suốt thời gian nằm viện. Anh thấy có lỗi với vợ, mẹ và chị gái bởi họ là những người phụ nữ yếu mềm, lại phải oằn mình chăm sóc cho người đàn ông như anh. Anh thương người vợ trẻ bởi cô xứng đáng được hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào nhưng giờ lại phải nuôi người chồng mắc bệnh quái ác. Duy Nhân từng ước mong sẽ gửi tinh trùng vào viện trữ đông để lỡ sau này có bề gì, vợ anh vẫn có thể sinh con và đứa bé sẽ thay anh thực hiện những ước mơ còn dang dở cho mẹ. Thế nhưng, năm tháng cuối đời, anh đã thay đổi suy nghĩ. Anh không muốn Kiều Oanh trở thành bà mẹ đơn thân vất vả khi kinh tế không dư dả. Anh trăn trối trước khi nhắm mắt, anh sẽ vui nếu vợ đi thêm bước nữa, tìm được một người đàn ông tốt, có điều kiện tốt để chăm sóc cô.
Cuối tháng 3, khi Duy Nhân tiến hành ghép tủy để duy trì thêm sự sống, vợ chồng anh có chút hy vọng mong manh. Trong số những người thân, em trai Duy Nhân có tủy sống phù hợp với anh nhưng lại chỉ đạt tỷ lệ 50% so với tiêu chuẩn. Điều mà mọi người lo nhất cũng xảy ra khi sau ca phẫu thuật, anh liên tục bị sốt cao kéo dài vì biến chứng. Từ đêm 3/5, bệnh tình của anh trở nặng, phải thở bằng máy, sức khỏe yếu dần. Các bác sĩ đã hai lần chọc dò phổi, xác nhận tình trạng máu tràn màng phổi, lan tỏa cả trong não. Duy Nhân rơi vào hôn mê sâu, các chỉ số hô hấp, tuần hoàn và phản ứng gần như bằng không. Suốt 3 ngày hôn mê, người nhà túc trực bên cạnh chỉ để chờ đợi anh cầu nguyện và chờ mong anh có phản ứng dù là nhỏ nhất. Có lần, Duy Nhân khẽ cựa tay như muốn nắm lấy tay người thân nói lời từ biệt. Bà xã anh khi đó đã đặt bàn tay mình vào tay chồng để anh có thêm sức mạnh ở lại cuộc đời lâu hơn. Đêm 7/5, lúc người nhà vừa chợp mắt, anh đã lặng lẽ đi xa.
Duy Nhân sinh năm 1986, từng đoạt giải Siêu mẫu Ăn ảnh 2009. Anh vừa hoạt động thời trang vừa lấn sân điện ảnh với các phim Vó ngựa trời Nam, Hồ sơ đen, Cô nàng bất đắc dĩ, Siêu mẫu xì trum, Trò chơi hôn nhân, Tại tui, Đi qua mùa gió, Thám tử Hên Ry.... Trên màn ảnh, anh thường đóng vai ác, dữ dằn nhưng ngoài đời, Duy Nhân lại sống giản dị, chân thành. Đồng nghiệp đều yêu mến anh ở tính cách hiền lành, không bon chen.
Ca sĩ Tố Như
Tố Như bắt đầu đi hát từ thập niên 2000, ít nhiều được khán giả nhớ đến với chất giọng khàn, gương mặt xinh xắn. Vào năm 2005, cô phát hiện mình mắc bệnh bạch cầu nhưng âm thầm đi điều trị mà không tiết lộ với công chúng. Cô chiến đấu với căn bệnh suốt 10 năm trước khi qua đời vào ngày 1/11 năm ngoái. Hai năm đầu chữa trị, mỗi tháng, cô thường một mình sang Singapore để thay máu.
Năm 2005, lúc bệnh tiến triển tốt, Tố Như bắt đầu cuộc sống mới với bạn trai Việt kiều Tyler Dương Cao Thanh và tràn ngập giấc mộng về một tương lai tươi sáng. Tháng 7/2014 cô sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng, tận hưởng những ngày tươi đẹp bên anh. Tuy nhiên, trong chuyến về Việt Nam thăm gia đình, bệnh tình bất ngờ chuyển biến xấu, cô phải quay về nhập viện gấp. Một tuần trước khi qua đời, Tố Như bị hôn mê. Lúc hấp hối, các sư thầy đến tụng kinh và khi bài kinh vừa dứt, cô cũng nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.

Ca sĩ Tố Như âm thầm sống với bệnh bạch cầu
Tố Như là một người con hiếu thảo. Trong những năm sống chung với bệnh bạch cầu, cô vẫn cố gắng chăm sóc cho mẹ bị bệnh tim. Khi sang Mỹ định cư với chồng, cô thường xuyên bay về Việt Nam vì lo lắng cho mẹ. Bố chồng cô cũng bị bệnh nặng nên cô thi thoảng sang Thái Lan phụ chồng chăm bố. Tố Như từng tâm sự với Thanh Duy Idol, người em thân thiết trong nghề rằng: "Bệnh chị khó mà qua khỏi, nhưng em đừng kể với ai". Cô chưa bao giờ than vãn về bệnh mà cất giữ nỗi buồn cho riêng mình vì không muốn ai phải lo lắng. Lúc còn sống, Tố Như là người điệu đà, thích làm đẹp. Vì vậy, khi phải hóa trị, cô không muốn ai trông thấy hình ảnh xấu của mình.
Tố Như ra đi khi mới 38 tuổi khiến không ít đồng nghiệp và bạn bè bất ngờ bởi cô giấu kín về bệnh tình. Trong đám tang của cô vào giữa tháng 11 năm ngoái tại Sài Gòn, đồng nghiệp lặng lẽ đến tiễn cô trở về với cát bụi.
Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh
Chàng ca sĩ có nụ cười thân thiện đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của sự nghiệp thì phát hiện mình bị bệnh 'triệu người mắc một' - ung thư tuyến yên. Giữa năm 2009, khi cha anh qua đời cũng là lúc anh thấy thị giác của mình ngày càng kém đi. Wanbi Tuấn Anh đã âm thầm đi khám ở rất nhiều bệnh viện và được bác sĩ chuẩn đoán có khối u ở tuyến yên trong não, làm ảnh hưởng đến thị lực. Theo lời khuyên của bác sĩ, anh đã phẫu thuật. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì bệnh lại tái phát. Và anh gần như suy sụp khi biết mình có khối u thuộc dáng hiếm trên thế giới.
Từ lúc phát hiện ra bệnh, Wanbi Tuấn Anh và người quản lý giấu kín, thậm chí không cho mẹ anh biết. Nhưng khi bệnh nặng, anh không thể giấu mãi với người thân. Gia đình đã gom tiền đưa anh sang Singapore để chữa trị. May mắn là sau đó, thị lực ổn định và anh có thể trở lại sân khấu, tiếp tục với đam mê âm nhạc. Nhưng rồi bệnh tiếp tục trở nặng, làm hư con mắt bên phải khiến Wanbi không còn nhìn được nữa. Suốt một năm trời, anh phải để kiểu tóc che một mắt mỗi lần lên sân khấu. Nhiều khán giả đã tỏ ra khó chịu với hình ảnh này, thậm chí có người còn bình luận cay nghiệt. Anh không trách họ bởi họ không biết về bệnh tình của anh. Giữa năm 2012, anh đã chia sẻ tin buồn trong một bài báo khiến không ít nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng và đau lòng.

Wanbi Tuấn Anh ra đi ở tuổi 26 vì u não. Anh được các đồng nghiệp yêu quý vì tính cách hiền lành, ngoan ngoãn.
"Tôi biết, trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tuy chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào với căn bệnh nguy hiểm này, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, khi vẫn còn gia đình, bạn bè bên cạnh, còn sự cổ vũ tinh thần của khán giả, và quan trọng vẫn còn cơ hội làm việc để sống với niềm đam mê của mình. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng…", Wanbi tâm sự. Anh cho biết, chính âm nhạc đã tạo động lực lớn để anh chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực.
Vào tháng 10 và 11/2012, đông đảo nghệ sĩ đã tổ chức đêm nhạc quyên góp cho Wanbi Tuấn Anh bởi sau thời gian dài chữa bệnh, kinh tế gia đình anh gần như cạn kiệt. Lúc bệnh tình trở nên nghiêm trọng, con mắt còn lại của anh cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù có tiền ủng hộ của đồng nghiệp để tiếp tục sang Mỹ điều trị nhưng Wanbi đã từ chối, dành số tiền để làm từ thiện. Anh nói: "Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của người thân. Nên thôi, tới đâu hay tới đó, tôi cứ trân trọng từng ngày và sống cho ý nghĩa".
Hai tháng cuối đời, Wanbi Tuấn Anh bắt đầu bị liệt, không còn nói chuyện được. Anh cũng ít mở con mắt còn lại vì mắt này bị cận thị 7-8 độ. Ai đến thăm, gọi tên hoặc đụng vào người, anh vẫn cảm nhận và đáp trả bằng cách mấp máy môi hay cử động ngón tay. Rạng sáng 21/7, anh lên cơn sốt và cơ thể càng ngày càng suy yếu. Gia đình chuyển anh vào viện cấp cứu, anh đã hạ sốt và được người thân đưa về nhà. Nhưng chỉ vài tiếng sau, anh tắt thở dù mạch vẫn đập. Người thân, bạn bè đã tụ tập đông đủ phòng trường hợp xấu nhất. Lúc trút hơi thở cuối cùng, anh mỉm cười mãn nguyện bởi có những người thân yêu tiễn mình.
Suốt những năm sống với căn bệnh u não, Wanbi thường viết nhật ký. Anh bình tĩnh đối diện với cái chết, thậm chí còn thường xuyên nói ước nguyện về đám tang của mình. Anh muốn đám tang phủ đầy màu trắng, bạn bè đến viếng mặc áo trắng hoặc xanh da trời - hai màu anh yêu thích.
Wanbi Tuấn Anh ra đi ở tuổi 26 đã để lại sự tiếc thương lớn với giới nghệ sĩ và khán giả. Trong mắt mọi người, anh là chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép, sống có trách nhiệm với gia đình. Sau khi anh mất, người quản lý đã phát hành cuốn tự truyện của Wanbi để người hâm mộ có thể hiểu về tinh thần lạc quan của anh trước khi từ biệt cuộc đời.
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Huỳnh Phúc Điền sinh năm 1970, tốt nghiệp lớp diễn viên sân khấu Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và trở thành đạo diễn tên tuổi đóng dấu ở nhiều chương trình lớn như Duyên Dáng Việt Nam, Làn Sóng Xanh và liveshow của các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng... Các bạn bè đồng nghiệp đều ngưỡng mộ tài năng và tôn trọng nhân cách của anh. Năm 2006, anh phát hiện ra mình bị ung thư gan khi cuộc sống đang tốt đẹp với nhiều dự định trong công việc và gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền, hai con đáng yêu.
Để chữa trị, anh sang Singapore phẫu thuật rồi sau đó tiếp tục trở lại với công việc đạo diễn. Và khi bệnh tái phát, anh thường thích nói về triết lý sống như dự đoán trước được về cái chết của mình. Anh thích câu hát của Trịnh Công Sơn: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Anh cũng nói: "Bất tử để làm gì, và hình như nó không có thật đâu. Tôi là người thực dụng, mê công việc, và làm hết lòng - thế thôi. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa thực sự khi ta còn ở bên nó, nhìn ngắm và tham dự vào nó. Tôi là người biết thích thú với hiện tại, với cái sân khấu của đời mình, chẳng mấy khi băn khoăn về chuyện bất tử".

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ra đi nhưng vẫn canh cánh nỗi lo cho vợ và hai con.
Những ngày cuối đời trên giường bệnh, điều khiến Huỳnh Phúc Điền thấy rằng nặng trĩu nhất chính là sự ra đi của mình sẽ để lại khoảng trống không thể bù đắp trong lòng vợ anh và các con anh. Anh lo vợ con sẽ không còn chỗ dựa để nương tựa trong những lúc sóng to gió cả và những năm tháng dài sau này. Họ là những người quan trọng nhất với cuộc đời anh, những người mà anh đã vì họ mà sống, mà làm việc và chiến đấu với bệnh tật cho đến giây phút cuối cùng. Anh viết trên blog cá nhân khi biết mình không sống được bao lâu nữa: "Anh ước gì anh không có vợ và có hai đứa con đáng yêu như thế. Bởi họ là cái sợi dây níu kéo khiến anh chẳng am tâm rời bỏ cuộc đời. Bởi họ là những người khiến anh chẳng thể yên lòng khi nhắm mắt xuôi tay. Ai sẽ thay anh chăm sóc cho những người anh yêu thương? Ai sẽ đưa con gái anh đi chơi? Ai sẽ dạy cho con trai anh cách quay những thước phim đẹp về cuộc sống? Ai sẽ là chỗ dựa cho vợ con anh khi anh chẳng còn trên cõi đời này?".
Sau hơn 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư gan, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã vĩnh biệt cuộc đời vào ngày 30/6/2009 khi mới 39 tuổi. Anh để lại di nguyện về đám tang tràn ngập màu trắng của mình. Những người đến viếng thay vòng hoa, phướn trướng bằng tiền mặt, để có thể chuyển vào quỹ từ thiện ủng hộ bệnh nhân nghèo bị ung thư gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm đưa anh trở về với đất mẹ, đông đảo nghệ sĩ đã đến đưa tiễn trong những giọt nước mắt đau xót.
Bình Yên