Tối 7/12, ca sĩ Hoàng Bách chở vợ vào trung tâm TP HCM để xem bóng đá và cổ vũ. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nam ca sĩ vội chở vợ "vượt bão" về với con nhỏ ở nhà. Ca sĩ Ngô Kiến Huy được phong là "thánh dự đoán tỷ số" vì trước trận đấu 3 tiếng anh đã dự đoán U22 Việt Nam thắng 4-0 trước U22 Campuchia. Nguyên Khang cho biết vừa dẫn chương trình vừa cập nhật tình hình trận đấu: "Những con tim hoà chung nhịp đập, những cảm xúc vỡ oà sung sướng, vậy là Việt Nam chính thức vào chung kết kể từ 2009 đến giờ. Em dẫn sự kiện mà cập nhật tình hình bóng đá từng chút một, cứ như bình luận viên thể thao... chốc chốc lại "Vào rồi". Chỉ còn một chặng cuối nữa thôi, tiến lên Việt Nam ơi". Dù đang lạnh cóng ở Hà Giang, vợ chồng diễn viên Bảo Thanh không thể rời khỏi màn hình tivi để theo dõi trận đấu. Cao Thái Hà khản giọng vì reo hò cho 4 bàn thắng của U22 Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ niềm vui mừng với đẳng cấp của U22 Việt Nam: "Việt Nam chúng ta không còn là đội bóng đi bộ sau phút 75 như xưa nữa, mà giờ là chạy và sút đến phút cuối cùng, kể cả với cái giải 2 ngày/trận như SEA Games 30 này. Tự hào về các em. Mình cùng nghỉ ngơi để thứ ba lấy vàng nào". Erik cho biết: "Ngày thường có thể không xem đá banh nhưng SEA Games có đội nhà đá thì nhất quyết phải xem để cổ vũ". Nghệ sĩ hài Hoài Linh làm "bài thơ con cóc" gửi tặng những chàng trai áo đỏ. "Tiến Linh làm trái mở hàng/ Đức Chinh chuyền bóng, ghi bàn lập công/ Thế rồi chẳng nói dài dòng/ Làm ba trái nữa, 4-0 ngời ngời/ Hàng công, hàng thủ tuyệt vời/ Hôm nay các cháu lại chơi hết mình/ Sút phạt Văn Toản coi khinh/ Đánh uỳnh một phát, yên bình cầu môn/ Cứ đà chiến thắng dập dồn/ Tiến vào chung kết ôm hôn cúp vàng/ Chúc đội sức khoẻ, bình an/ Trở về trong tiếng hân hoan reo hò". Dương Cẩm Lynh và con trai theo dõi trận đấu và xuống phố ăn mừng chiến thắng. Ca sĩ Tuấn Hưng chào tạm biệt đội tuyển U22 Campuchia. Cherry Trần