Vua bóng đá Pele đăng ảnh cũ chụp với Nữ hoàng Anh năm 1968 bày tỏ tiếc thương khi bà qua đời hôm 8/9. Ảnh: Twitter Pele
Sau khi Điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh băng hà chiều 8/9 (theo giờ London), loạt sao thể thao đều lên tiếng bày tỏ tiếc thương. Vua bóng đá Pele đăng tải nhiều ảnh cũ chụp cùng Nữ hoàng Anh và viết trên Twitter: "Tôi rất hâm mộ Nữ hoàng Elizabeth II kể từ lần đầu gặp bà năm 1968 khi bà tới Brazil chứng kiến tình yêu của chúng tôi dành cho bóng đá và trải nghiệm phép nhiệm màu trên sân Maracana chật cứng. Những chiến công của bà in dấu các thế hệ. Di sản của bà sẽ được nhớ mãi".
Huyền thoại bóng đá Anh David Beckham đăng ảnh ngày trẻ của Nữ hoàng và chia sẻ: "Tôi thực sự buồn bã trước sự ra đi của Nữ hoàng. Chúng ta đã được thấy tình yêu và sự tôn trọng dạt dào dành cho bà trong Đại lễ Bạch kim sau một đời phụng sự. Hôm nay nỗi buồn đau mà tất cả chúng ta cảm thấy minh chứng rằng bà có ý nghĩa thế nào với mọi người ở đất nước này và trên toàn thế giới. Với sự lãnh đạo của mình, bà đã truyền cảm hứng cho chúng ta biết bao. Bà cũng vỗ về chúng ta trong những thời khắc khó khăn. Cho tới tận ngày cuối cùng, bà vẫn phục vụ đất nước với phẩm giá và sự độ lượng. Năm nay, bà cũng đã biết chúng ta yêu bà thế nào. Suy nghĩ và những lời cầu nguyện của tôi hướng về gia đình Hoàng gia".
Beck từng nhiều lần được diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II, trong ảnh chụp năm 2002. Ảnh: Alamy
Cựu tiền đạo Michael Owen viết: "Xin hãy yên nghỉ, Nữ hoàng Elizabeth II. Cảm ơn bà vì sự cống hiến và phụng sự cả đời". Thủ quân tuyển Anh Harry Kane bày tỏ tiếc thương: "Suy nghĩ của tôi hướng về gia đình Hoàng gia trong thời điểm khó khăn này. Nữ hoàng là nguồn cảm hứng tuyệt vời và sẽ được nhớ mãi với những năm tháng phụng sự phi thường cho đất nước này. Xin hãy yên nghỉ, Bệ hạ".
HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho - người từng dẫn dắt hai đội bóng Anh là MU và Chelsea - nói sau khi AS Roma thua Ludogorets tại vòng bảng Europa League: "Thật buồn. Tôi không phải là người ngoại quốc ở Anh. Nơi ấy là nhà tôi, gia đình tôi, chúng tôi đã sống ở đó nhiều năm. Bà là một nhân vật tuyệt vời. Tôi chưa từng biết ai không tôn trọng bà". Mesut Ozil - tiền vệ Đức từng nhiều năm khoác áo Arsenal viết: "Tin tức rất buồn từ quê nhà cũ của tôi. Xin gửi sự tiếc thương tới gia đình Hoàng gia. Xin bà hãy yên nghỉ".
Trên Instagram, nhà vô địch boxing WBC Tyson Fury chia sẻ: "Tối nay, những suy nghĩ và lời cầu nguyện dành cho Nữ hoàng của tôi, cầu Chúa ở bên cạnh bà. Xin hãy yên nghỉ, Chúa phù hộ bà trên thiên đường". Ricky Hatton - một huyền thoại boxing khác của Anh - viết: "Rất, rất buồn. Xin hãy yên nghỉ Bệ hạ. Người sẽ được nhớ mãi".
VĐV điền kinh Anh thành công nhất lịch sử Olympic hiện đại Mo Farah cho hay: "Sự tiếc thương của tôi hướng về gia đình Hoàng gia trong thời điểm rất buồn bã. Nữ hoàng được yêu mến trên toàn thế giới và có ý nghĩa với rất nhiều người. Được gặp bà là một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi. Chúng ta sẽ nhớ mãi sự ấm áp và sự cống hiến của bà với người dân Anh trong suốt thời gian bà trị vì".
Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tại Lâu đài Balmoral, Scotland, thọ 96 tuổi. Trong thông cáo chiều 8/9, điện Buckingham cho biết Nữ hoàng "ra đi trong thanh thản". Sáng cùng ngày, tin tức về sức khỏe của nữ vương trị vì lâu nhất của Anh gây chú ý khi người phát ngôn của cung điện nói "đáng lo ngại". Phần đông con cháu trực hệ của bà đã có mặt tại Balmoral sau khi nhận tin. Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi năm 1952 sau khi cha bà, Vua George VI, băng hà. Trong suốt 7 thập niên trị vì của mình, Nữ hoàng đã chứng kiến tới 14 đời Thủ tướng Anh lên nắm quyền.
Hoàng Trang (Theo The Sun)