Messi và các đồng đội PSG làm khách trên sân St Etienne tối 28/11 (giờ Hà Nội) tại vòng 15 giải vô địch Pháp (Ligue 1) trong điều kiện tuyết rơi khá dày, ít nhiều ảnh hưởng tới kỹ thuật của các cầu thủ. Đội bóng thành Paris giành chiến thắng 3-1 với hattick kiến tạo của Messi. Tuy nhiên, PSG cũng chịu tổn thất khi Neymar (ngoài cùng bên phải) bị chấn thương mắt cá nặng, rời sân trong nước mắt. Sau trận đấu, tiền đạo người Brazil được trông thấy chống nạng rời SVĐ. Trên trang cá nhân, anh trấn an các CĐV rằng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Chưa rõ Neymar sẽ phải nghỉ thi đấu trong bao lâu. Ảnh: Reuters Trận đấu với St Etienne cũng là lần đầu Sergio Ramos (số 4) ra sân trong màu áo đội bóng mới PSG. Cựu thủ quân Real gia nhập đội bóng nước Pháp trước Messi vài tuần hồi hè nhưng ngồi ngoài vì chưa bình phục chấn thương. Tại Anh, trận đấu giữa Man City và West Ham cũng diễn ra trong màn mưa tuyết dày đặc ngay từ đầu. Màu áo xanh nhạt của chủ nhà Man City nhiều khi lẫn trong tuyết trắng xóa. Trong ảnh, đội trưởng Ilkay Gundogan (số 8) ghi bàn mở tỷ số cho Man City phút 33. Ảnh: Reuters Giờ nghĩ giữa hiệp cũng kéo dài hơn bình thường để các nhân viên dọn hết tuyết trên sân. Sang hiệp hai, Man City nâng tỷ số lên 2-0 ở phút cuối trận đấu sau pha lập công của Fernandinho. Ở những phút bù giờ, West Ham có bàn gỡ 1-2. Thắng trận, Man City vẫn xếp thứ hai với 29 điểm, chỉ kém đầu bảng Chelsea một điểm. Trong ảnh, hậu vệ Kyle Walker (số hai) của Man City đang tranh bóng với một cầu thủ West Ham. Ảnh: Reuters Trận đấu giữa Leicester City và Watford trên sân King Power, Leicester, đông Midlands cũng bị bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa. Ảnh: News Images Jamie Vardy (áo xanh) lập cú đúp, góp công vào chiến thắng 4-2 trước Watford. Chân sút người Anh phấn khích mừng bàn thắng trước mặt thầy cũ Claudio Ranieri - người hiện là HLV Watford. HLV hiện tại của Leicester là Brendan Rodgers. Ảnh: Reuters Trước đó, trận đấu giữa Tottenham và chủ nhà Burnley (21h giờ Hà Nội) bị hoãn vì tuyết rơi quá dày. Harry Kane (trái), Reguilon và các đồng đội Tottenham có mặt tại sân Turf Moor chỉ khoảng 30 phút trước giờ dự kiến thi đấu, trước khi được thông báo không thể ra sân vì điều kiện thời tiết bất lợi. Ảnh: Reuters HLV Sean Dyche của Burnley (áo trắng) trò chuyện với tổ trọng tài trước giờ khai cuộc dự kiến giữa trời tuyết rơi dày. Nhà cầm quân 50 tuổi gây chú ý khi chỉ mặc chiếc áo mỏng manh, trong khi các trọng tài đều mặc áo khoác ấm áp. Các nhân viên trên sân Turf Moor nỗ lực dọn tuyết để trận đấu có thể bắt đầu nhưng bất thành. Hệ thống sưởi dưới mặt cỏ của sân cũng không giúp gì nhiều khi tuyết rơi dày đặc. Ảnh: Reuters Chưa rõ khi nào trận đấu sẽ đá lại. Đội bóng Burnley nằm ở thị trấn nhỏ cùng tên ở Lancashire, Tây Bắc nước Anh. Nhiều ngày qua, vùng này chịu ảnh hưởng của cơn bão Arwen khiến tuyết rơi nhiều. Ảnh: Reuters Cũng chịu tình trạng tuyết rơi nhưng hiệp hai trận đấu giữa Rangers và Livingston tại giải vô địch quốc gia Scotland bắt đầu muộn hơn dự kiến 10 phút vì lý do khác. Khi cầu thủ hai đội ra sân chuẩn bị thi đấu, CĐV Rangers phía sau cầu môn ném tuyết về phía thủ thành Max Stryjek của Livingston. Lúc này, Rangers đang dẫn 2-1. Ảnh: The Sun Thủ quân Nicky Devlin (trái) và đồng đội Max Stryjek đá những quả bóng tuyết, dọn dẹp cầu môn. Các nhân viên sau đó vào sân dọn tuyết để trận đấu tiếp tục. Rangers ra về với chiến thắng 3-1. Ảnh: The Sun Hoàng Trang (Theo The Sun)