Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Hồ sáng tác, khiến Nguyễn Thu Hằng mê mẩn vì giai điệu dìu dặt, tha thiết, trong trẻo, tràn ngập hơi thở núi rừng, gây thương nhớ như tiếng sáo vọng bên rừng chiều mênh mang. Ca khúc kể chuyện tình yêu mơ mộng của một cô gái vùng cao với chàng trai thổi sáo bên rừng. Đất trời tươi đẹp, huyền ảo, thơ mộng của Tây Bắc dường như chắp cánh cho mối tình ấy lãng mạn hơn.
"Tiếng sáo khiến cô gái cảm thấy đang được thả hồn vào những mộng mơ, ngọt ngào. Tình yêu khiến cô yêu đời hơn, trái tim như đang chạy theo tiếng sáo đi qua chín bậc núi rừng, đồi núi chênh vênh, sương mai huyền ảo. Hoa lá như nở rộ, chím chóc cũng líu lo vui say cùng cô gái đang yêu", Thu Hằng lý giải tại sao cô mê đắm ca khúc này đến vậy.
Thay vì quay MV ở Tây Bắc như các ca sĩ khác, Thu Hằng tạo sự mới mẻ bằng cách diện trang phục lấy cảm hứng từ quần áo người H'Mông, trang điểm ấn tượng và thể hiện sự biến hóa ở studio. Theo nhà thiết kế Cao Minh Tiến, anh mất 100 ngày để lên ý tưởng và hiện thực hóa những điều nữ ca sĩ muốn bằng trang phục và hình ảnh.
Thu Hằng sinh năm 1995, là quán quân trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi Sao Mai. Rời khỏi sân chơi này, cô liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới và gặt hái nhiều thành tích nổi bật như: giải vàng Liên hoan nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 được tổ chức tại Singapore, gương mặt tiêu biểu của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10, là một trong 10 gương mặt trẻ được vinh danh tại Lễ trao giải 10 gương mặt trẻ Thủ đô 2018... Những sản phẩm nổi bật của nữ ca sĩ bao gồm MV Thương ơi lòng mẹ, Nhà em ở lưng đồi, Mơ duyên...