![]() |
Courtney Love. |
Đó là lời khẳng định gây sốc trong một cuốn sách mới mà các quyền lực Hollywood hẳn không muốn bạn đọc được.
Theo Người Hà Nội, cuốn sách này mang tên “Hollywood Interrupted: Insanity Chic in Babylon - The Case Against Celebrity”, của 2 tác giả Andrew Breitbart và Mark Ebner.
Các tác giả này khẳng định rất nhiều trong các chương trình gặp gỡ trực tiếp truyền hình đang từ chối phỏng vấn hai người họ vì sự sẽ xúc phạm đến các ngôi sao.Nhưng tất cả những gì bạn cần làm để hiểu những điều mà Breitbart và Ebner bàn tới là xem màn tự lột áo cho khán giả mắt tròn, mắt dẹt của Janet Jackson ở Super Bowl.
Ông Breitbart tố cáo: "Những người nổi tiếng đã lợi dụng danh tiếng của họ để phá hoại và làm mất uy tín những giá trị đúng đắn của người Mỹ. Họ muốn làm chúng ta tin rằng những kiểu sống rẻ rúng của họ là bình thường. Các ngôi sao đã biến ngành giải trí thành một màn trình diễn lố bịch thực sự".
Chúng ta ngưỡng mộ những “người điên” như Courtney Love, Anne Heche, Anna Nicole Smith và Winona Ryder, những người nói rằng “hãy xem tôi đây, tôi là một người kỳ dị”. Họ có thể bị nghiện, bị say hay là kẻ cắp nhưng họ vẫn được ngưỡng mộ vì sự nổi tiếng của mình”, ông Breitbart nói.
![]() |
Angelina Jolie. |
Một bằng chứng hoàn hảo là các ngôi sao bất ổn định như Angelina Jolie, người đeo một lọ máu của Billy Bob Thornton quanh cổ, đi lên đầu hàng để nhận được con nuôi trước tiên.
Theo ông Breitbart, sự sai lầm của đa số những người nổi tiếng là bởi lòng tham vô đáy của họ. Ước vọng trở thành một ngôi sao đòi hỏi lòng khao khát được người khác chú ý đến và ủng hộ mình. Sự tự phụ quá đãng này đã trở thành một căn bệnh, bệnh ngôi sao!.