Cầu thủ đang thi đấu ở Monza theo dạng cho mượn từ Arsenal gặp nạn khi đang đi mua sắm với vợ và con trai nhỏ. Lần đầu lên tiếng sau sự cố kinh hoảng, Pablo Mari nói anh bị đâm dao vào lưng một cách ngẫu nhiên trước khi thấy kẻ tấn công giết một người khác. Trung vệ 29 tuổi là một trong 5 nạn nhân của vụ tấn công trong siêu thị ở ngoại ô Milan và được trực thăng đưa tới bệnh viện.
"Tôi đang đẩy xe hàng chở con trai ngồi bên trong thì cảm thấy rất đau ở lưng. Rồi người đàn ông đó đâm một người khác ở cổ họng. Hôm nay tôi đã may mắn sống sót. Tôi đã nhìn thấy một người khác tử vong ngay trước mặt mình", Mari nói với CEO Adriano Galliani của Monza - người sau đó thuật lại với tờ Gazzetta dello Sport.
Mari bị đâm dao khoảng 6h40 sáng sớm 27/10 (giờ địa phương) tại Assago, ngoại ô Milan. Anh được giữ lại một đêm trong bệnh viện và được trông đợi sẽ sớm hồi phục. Giám đốc Galliani nói cú đâm chỉ cách phổi của trung vệ Tây Ban Nha vài cm và anh cũng bị thương ở miệng. Mari chuẩn bị được phẫu thuật. Ông Galliani chia sẻ rằng anh có tinh thần tốt, thậm chí đùa sẽ trở lại sân cỏ vào thứ Hai.
Sau khi biết tin cầu thủ thuộc biên chế CLB bị tấn công, Arsenal ra thông báo nói đội bóng "bị sốc". Họ đã liên lạc với đại diện của Mari và được thông báo cầu thủ này ở bệnh viện, không bị thương nặng. Đội bóng thành London gửi lời chia sẻ với gia đình Mari và các nạn nhân khác.
Liên quan tới vụ tấn công bằng dao ở siêu thị, một người đàn ông 46 tuổi bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Một trong số 5 nạn nhân đã tử vong, truyền thông Italy cho hay.
Pablo Mari sinh năm 1993, thi đấu ở vị trí trung vệ. Cầu thủ người Tây Ban Nha gia nhập Arsenal năm 2020 từ Flamengo (Brazil) nhưng ít được ra sân. Từ đầu năm tới nay, anh chủ yếu thi đấu ở Serie A trong màu áo Udinese và Monza theo dạng cho mượn. Tại Monza, Mari đã ra sân trong màu áo Monza 8 trận mùa này, ghi một bàn thắng.
Hoàng Trang (Theo The Sun)